Giao hữu quốc tế, Ấn Độ - Việt Nam 3-1: Chưa thuộc bài

09/10/2010 09:36 GMT+7 | Các ĐTQG

Bàn thắng: Chhetri 25’, 49’, 71’; Như Thành pen. 62’

(TT&VH)-  Xuất trận chỉ với 2 “tân binh” là Văn Trương và Sỹ Mạnh, nhưng ĐTVN đã không thể hiện được nhiều trước chủ nhà Ấn Độ không có gì xuất sắc, và phải chấp nhận thất bại 1-3 chung cuộc.

Đúng như tiết lộ trước trận, HLV Calisto chỉ sử dụng 2 “tân binh” cho trận đấu tối qua trên sân Balewadi, nhưng cả Văn Trương lẫn Sỹ Mạnh đều đã chơi không tốt và làm ảnh hưởng khá nhiều tới màn thể hiện của những đồng đội còn lại. Văn Trương tỏ ra vẫn chưa đạt được trạng thái thể lực tốt nhất, khi cầu thủ này thường xuyên để hổng vị trí, buộc Tài Em phải liên tục lùi về trám chỗ, còn những pha leo biên của hậu vệ HA.GL cũng không mang lại hiệu quả.

Trong khi đó, với vai trò là tiền đạo cắm, nhưng Sỹ Mạnh gần như mất hút ở tuyến trên, và hầu hết những pha hãm thành đáng chú ý của ĐTVN trong thời gian Sỹ Mạnh còn xuất hiện trên sân đều được thực hiện do công của các tiền vệ, hoặc thậm chí là hậu vệ. Công bằng mà nói, hôm qua, các học trò của HLV Calisto đã chơi không tồi, đặc biệt là ở khâu tấn công.

Trước hàng thủ Ấn Độ có ưu thế về thể hình thể lực nhưng hạn chế trong khả năng xoay trở, những cầu thủ khéo léo Vũ Phong, Thành Lương đã có rất nhiều khoảng trống để trổ tài, điển hình như pha bóng Thành Lương tỉa khe rất thông minh cho Quang Thanh đối mặt với thủ môn Subrata ở phút 20, nhưng hậu vệ mang áo số 16 của ĐTVN lại không thật tinh tế trong pha xử lý cuối cùng.


ĐTVN (phải) vẫn chưa chơi hay hơn so với Cúp 1.000 năm Thăng Long. Ảnh: VSI


Ngoại trừ Sỹ Mạnh tỏ ra khá lạc lõng, hàng tấn công của ĐTVN đã vận hành khá tốt với những bài miếng quen thuộc của HLV Calisto, và cái thiếu của chúng ta chỉ là một chân sút sắc bén để có thể chuyển hoá các cơ hội này trở thành bàn thắng. Tuy nhiên, nếu như hàng công chơi tốt bao nhiêu thì hàng thủ ĐTVN lại chơi dở bấy nhiêu.

Cả 3 bàn thua của ĐTVN đều xuất phát từ những tình huống tấn công biên tương đối đơn giản của Ấn Độ. Trong bàn thua thứ nhất, Phước Tứ đã thất thế trong pha tranh chấp tay đôi với Chhetri và để tiền đạo này qua mặt khá dễ dàng, nhưng 2 bàn thua tiếp theo, các trung vệ ĐTVN thậm chí còn có lỗi lớn hơn khi họ để Chhetri ung dung dứt điểm ở tư thế rất thoải mái.

Cả 2 bàn thua ở hiệp 2 của ĐTVN đều xuất phát từ cánh trái, và điều này cho thấy đây vẫn là tử huyệt của hàng thủ đội bóng chúng ta, cho dù trong hơn 2 năm qua HLV Calisto đã tiến hành rất nhiều thử nghiệm cho vị trí này. Ngoại trừ 2 bàn thua, các tình huống xuống bóng của Ấn Độ ở cánh trái tỏ ra hết sức nguy hiểm, và nếu đội chủ nhà tận dụng cơ hội tốt hơn thì có thể thủ môn Hồng Sơn không chỉ vào lưới nhặt bóng có 3 lần.

Không những thế, các cầu thủ ở hàng phòng ngự ĐTVN còn có những thời điểm tỏ ra cực kỳ lơ đễnh, chẳng hạn như tình huống một hậu vệ áo đỏ để mất bóng vào chân Abishek ngay trước vòng cấm, nhưng may là tiền đạo mang áo số 9 này đã không dứt điểm chính xác khi đối diện với thủ môn Hồng Sơn.

Hình ảnh của ĐTVN trong 90 phút chính thức và 5 phút bù giờ trên sân Balewadi hôm qua cũng tương tự với diện mạo của đội bóng chúng ta tại Cúp 1.000 năm Thăng Long diễn ra vào tháng trước, đấy là lối chơi thiếu ổn định và sự mất cân bằng rõ rệt giữa tấn công và phòng thủ. Hẳn là HLV Calisto sẽ còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian sắp tới để các học trò của mình thực sự thuộc bài trước ngày khai mạc AFF Suzuki Cup 2010.

G.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm