HN.T&T – Navibank.SG 0 – 0: Tiệc nhạt ngày lên ngôi

16/08/2010 08:12 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Áp lực vô địch và cùng sự vắng mặt vì chấn thương của các cầu thủ trụ cột Benicio và Ngọc Duy khiến đội chủ nhà nhập cuộc rất rời rạc. Trong khi đó, N.SG cũng tỏ ra “biết thân biết phận” khi không dám đẩy cao đội hình tấn công. Vì thế, phần lớn thời gian thi đấu diễn ra khá tẻ nhạt.

Không thể nói HN.T&T đã có một trận đấu dễ dàng, dù đối thủ của họ coi như đã xuống hạng (về mặt điểm số). Hàng tiền vệ bấy lâu được xem như tuyến mạnh nhất của đội bóng Thủ đô trận này không cầm được bóng, nên số cơ hội ghi bàn họ tạo ra rất ít ỏi, đồng thời gián tiếp khiến cho các hậu vệ luôn phải hoạt động rất vất vả.


HN.T&T (áo trắng) đã có một trận hòa nhạt nhẽo trong ngày đăng quang - Ảnh: D.A

Bài tấn công của N.SG khá đơn giản, bóng chủ yếu được chuyền vượt tuyến lên cho bộ đôi tiền đạo ngoại Opara và Leandro tận dụng sức càn lướt tìm kiếm cơ hội. Một pha bóng như thế khiến HN.T&T suýt phải trả giá, khi Leandro đối mặt với thủ môn Hồng Sơn, bình tĩnh chỉnh bóng nhưng lại sút ra ngoài.

Trong một ngày “ẩm trời”, Gonzalo bên phía HN.T&T cũng chẳng khá hơn. Phút 80, sau pha bật tường với Sỹ Cường, “gà son” của HN.T&T một mình một bóng, trong tình huống tưởng như đưa bóng ra ngoài khó hơn vào trong khung thành thủ môn Santos nhưng anh lại làm được điều “không tưởng” là sút bóng chệch cột dọc.

Kết quả hòa 0-0 khiến lễ đăng quang không chính thức của HN.T&T kém thi vị một chút nhưng dù sao cũng đủ để bầu Hiển cùng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng mở hội trên sân Hàng Đẫy.

Minh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm