Vậy là điều dự cảm đó đã đến với Phan Văn Santos, 2 trận rồi “Tốt” đã không nằm trong kế hoạch của ĐT.LA và HLV Jose Luis.

Sổ tay: Thứ Hai, 08/02/2010 13:00     In
(TT&VH) - Vậy là điều dự  cảm đó đã đến với Phan Văn Santos, 2 trận rồi “Tốt” đã không nằm trong kế  hoạch của ĐT.LA và HLV Jose Luis. 

Nếu trong trận mở hàng, Santos thậm chí không được đăng kí trong danh sách thi đấu với V.Ninh Bình, thì hôm qua Santos đã “may mắn” được đăng kí với vai trò dự bị cho Filip. Nhưng cứ nhìn “Tốt” lặng im và thi thoảng lại vuốt mặt trong khu cabin kĩ thuật thì người ta đã đủ để hiểu anh giờ chỉ còn là kẻ thứ 2, cho dù từng là bậc “công thần” trong những ngày Gạch còn là một “đế chế” tại V-League.


Thời của "Tốt" đã hết?

Filip đã thể hiện phong độ không thể ấn tượng hơn, bởi ngoài những kĩ năng chọn vị trí… những pha chống bóng bổng đều tỏ ra ăn đứt đồng nghiệp Santos. Thậm chí người ta nói rằng nếu so sánh thời phong độ đỉnh cao, có chăng “Tốt” chỉ hơn tý chút Filip mỗi khoản thực hiện những quả phát bóng.
 
Có thể khẳng định rằng cơ hội Phan Văn Santos tìm một chỗ  đứng trong khung Gỗ là quá nhỏ nhoi. Tất nhiên, không phải nói như thế là một cánh cửa đã đóng lại, bởi Filip cũng không phải lúc nào cũng trên đỉnh cao…

Nhưng nói gì thì nói Santos sẽ phải chờ. Đó có vẻ như một công việc khó chấp nhận, nhưng ở ĐT.LA công việc ấy có thể đến với bất kì ai… Chắc rằng sau 6 năm ở Long An “Tốt” là người hiểu điều đó.


Đ.San
Bình luận (0)