Blog Bóng đá: Giá Việt Nam cũng nằm giữa đại dương!

16/11/2009 13:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Nếu được chọn, tôi nhất định không thèm làm CĐV của Argentina. Bởi người ta sẽ cười chê là chúng tôi có một HLV từng nghiện ma túy, có cầu thủ sắp đoạt Quả bóng vàng mà không biết xài. Ai đời một đội tuyển lừng lẫy từng vô địch thế giới mà phải đợi đến loạt trận cuối cùng của vòng loại mới trầy trật giành vé, đến nỗi ông HLV khùng quá nên có những hành vi “đầu đường xó chợ” và sắp phải đi giải trình trước FIFA. Tôi cũng không muốn “sống trong sợ hãi” khi 18 trận trôi qua là 18 lần trái tim muốn nhảy xổ ra ngoài vì những màn trình diễn chẳng đâu vào đâu của đội nhà.

Tôi nhất quyết không làm CĐV của Pháp. Người ta sẽ cười chúng tôi có một HLV nhỏ mọn, mê tín và thù vặt, đã loại một cầu thủ chỉ vì anh này nhắn tin cho cô bồ trẻ của ông ta. Tôi cũng không muốn đội nhà có một thế hệ cầu thủ tài năng nhưng đến giải lớn lại phải trầy trật vượt qua vòng loại. Không một đợt triệu tập nào mà đội Pháp yên lành, thế nào cũng có chuyện cầu thủ chỉ trích HLV, báo chí thắc mắc sao không gọi người này người kia.



Tôi cũng chẳng ham làm CĐV Brazil. Ai đời một đội tuyển lừng danh với lối đá samba quyến rũ mà giờ đây đá thực dụng, phòng thủ chắc khừ rồi bất thình lình tung đòn phản công như mấy đội châu Âu. Tôi không ham giành vé từ sớm để rồi kéo quân đi đá giao hữu lung tung để kiếm tiền.

Trong thời buổi bận rộn mệt mỏi như hiện nay, ngày nào lật báo ra cũng thấy đủ thứ chuyện trên đời, tui chỉ thích những trận thắng nhanh gọn, ghi nhiều bàn và mau chóng giải quyết cục diện trận đấu lẫn vòng loại cho khỏe. Nếu cho tui chọn, tui sẽ làm CĐV của New Zealand. Từ khi khởi đầu vòng loại đến khi giành vé, họ chỉ đá vỏn vẹn có 8 trận, hết 6 trận là trước 3 đội mà không ai biết họ xếp ở đâu trên bảng xếp hạng FIFA, gồm New Caledonia, Fiji, Vanuatu. “Trình” của mấy đội này cũng chỉ tương đương Guam, từng bị Việt Nam “giã” tới 9 quả cách đây vài năm. Sau khi đá trận cuối, New Zealand có những 11 tháng để chờ đến 2 trận play-off với Bahrain. Trong thời gian đó, New Zealand cứ ung dung mà đi đá giao hữu tích lũy kinh nghiệm. Làm CĐV New Zealand sướng ở chỗ sẽ chắc suất dự Confederations Cup, ở đó sẽ được so tài với toàn anh hào của bóng đá thế giới mà không phải trả tiền. Mỗi năm đến World Cup, mình chỉ chờ đến 2 trận play-off là xong, khỏi đua tranh hồi hộp.

Nhưng vì đã trót sinh ở Việt Nam, tôi đành ngậm ngùi chuyển giấc mơ trở thành người New Zealand của mình sang một giấc mơ khác: Việt Nam chuyển sang làm thành viên của LĐBĐ châu Đại Dương. Nếu tụi Úc lù lù ngoài đại dương còn xin được vào châu Á thì ta không cớ gì từ châu Á mà không nhảy ra đại dương được. Cứ nghĩ xem, ra đó ta chỉ có New Zealand làm đối thủ và chỉ tranh với đội này để được đá play-off mà thôi. Mà New Zealand làm sao là đối thủ của Việt Nam. Hồi tháng 3, New Zealand từng thua Thái đến 1-3 (mà ta thắng Thái để giành cái Cúp AFF đấy thôi). Hai năm trước, Việt Nam ta thắng Bahrain những 5-3 oanh liệt, đâu có đợi đến 2 trận mới thắng có 1-0 như New Zealand. Ước mơ dự World Cup đâu có xa vời, nó nằm ngoài đại dương chứ đâu!
 
BLV Đình 8 (BLV Ken mới đổi tên)
 

* Chuyên mục mang tính trào lộng, xuất hiện vào thứ Hai hàng tuần. Quý độc giả có thể chia sẻ ý kiến trên trang thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm