XM.HP-TPHCM 1-0: Leandro lại trở thành “người hùng”

26/07/2009 19:20 GMT+7 | V-League

Ghi bàn: XM.HP - Leandro 83’

(TT&VH Online) - Chiều 26/7, ở thế “cầm đèn đỏ” đội khách TP HCM đã khiến các cầu thủ đất Cảng chật vật mới giật được 3 điểm ở sân Lạch Tray.

Sau 3 chiến thắng liên tiếp của đội nhà trước TĐCS.Đồng Tháp, Thanh Hóa, SLNA, cổ động viên đất Cảng đã chờ đợi rất nhiều vào màn trình diễn của thầy trò HLV Vương Tiến Dũng khi gặp đối thủ nhóm cuối bảng như CLB TPHCM. Tuy nhiên, đối đầu với đội quân của ông Tuấn “nhím”, XM.HP đã gặp nhiều khó khăn và khán giả trên sân đã phải chờ đến gần cuối trận đấu mới có thể được hưởng niềm vui.
 
Tranh chấp quyết liệt giữa XM.HP (áo đỏ) và TP HCM (áo trắng) - Ảnh D.A
 
Sức nóng của gần 30.000 CĐV Hải Phòng trên khán đài chiều 26/7 không khiến các cầu thủ khách chùn chân. Chủ động chơi tấn công ngay từ đầu trận, TP HCM đã có được một số tình huống sóng gió về cầu môn đội chủ nhà. Nếu may mắn hơn, TP HCM suýt nữa đã khiến XM.HP “choáng” ở tình huống Mario (32) sút dội cột dọc, sau pha phối hợp với Jackson (29) ở phút 13. Tuy nhiên, khi XM.HP lấy lại thế trận với sự cơ động của nhạc trưởng Leandro thì đội chủ nhà đã có những pha ăn miếng trả miếng. Nhưng những tình huống dứt diểm của Bật Hiếu (đánh đầu từ pha đá phạt của Leandro), De Jesus, Leandro vẫn chưa thể “làm rách” mành lưới đội khách.
 
Hiệp 2 chứng kiến những thời điểm căng thẳng với quân tướng hai đội. TP HCM chơi nỗ lực, tập trung thủ chắc để mong hoàn thành nhiệm vụ có điểm ở Lạch Tray, đặc biệt sau khi trận QK4-T&T.HN ở Vinh đã kết thúc trước trận đấu này 30 phút. Bên phía XM.HP, HLV Vương Tiến Dũng liên tiếp có những sự thay đổi người hòng mong tìm kiếm sự đột biến trong các cơ hội để phá vỡ tuyến phòng thủ của TPHCM. Tuy nhiên, XM.HP đã quá vất vả để tìm cách tiếp cận cầu môn của thủ thành Khoa Điển.
 
Tình huống Đặng Văn Robert (áo đỏ) chuyền bóng cho Leandro lập công - Ảnh D.A
 
Khi đội nhà chơi bế tắc, một số vị trí tỏ ra chuyệch choạc trong những tình huống tranh chấp, chuyền bóng, khán giả trên sân đã có những phản ứng với đội chủ nhà. Nhưng thầy trò HLV Vương Tiến Dũng đã chứng tỏ họ không cam chịu để đội khách có điểm rời sân Lạch Tray. Nếu vòng trước, tiền đạo dự bị Ewerson đã giúp XM.HP có được 3 điểm cuối hiệp 2 thì lần này đến lượt Đặng Văn Roberto góp công sau khi anh vào sân để có đường chuyền cho Leandro khiến sân Lạch Tray nổ tung bằng pha ghi bàn ở phút 83. Với pha ghi bàn thứ 11 từ đầu mùa, “King” Lean một lần nữa lại giúp các CĐV nhà được sung sướng, đồng thời giải tỏa được áp lực cho chính anh và đồng đội. Hiệp 2, trọng tài cho bù giờ đến 7 phút, nhưng TP HCM đã không thể lật ngược được tình thế và đành chấp nhận trắng tay rời Lạch Tray.
 
Các cầu thủ XM.HP chia vui với các CĐV - Ảnh D.A
 
Mùa trước, TPHCM thua XM.HP thê thảm trong cuộc đối đầu ở sân khách với tỷ số bằng một séc tennis. Ở trận lượt đi tại Thống Nhất, TPHCM cũng thất trận trước XM.HP với tỷ số 1-2. Lần này, đội quân của HLV Lư Đình Tuấn vẫn không thể cải thiện được kết quả khả quan hơn ở “chảo lửa” Lạch Tray. HLV Lư Đình Tuấn cũng đã nhận xét sau trận đấu: “Nếu các cầu thủ trẻ của chúng tôi bản lĩnh hơn, chơi tự tin hơn chút nữa thì có thể ghi được bàn thắng”.
 
Cách đây 3 vòng đấu, sau trận thua Thể Công, HLV Lư Đình Tuấn vẫn tự tin rằng cơ hội trụ hạng của TPHCM vẫn còn 100%. Nhưng sau trận thua XM.HP, cuộc vật lộn với một suất trụ hạng của TPHCM (được 23 điểm, đứng thứ 12) chắc chắn đang đầy chông gai khi giải chỉ còn 4 vòng đấu (TP HCM còn 5 trận). Với khoảng cách 4-5 điểm so với các đối đứng trên, HLV Lư Đình Tuấn đã thừa nhận mục tiêu thiết thực nhất với thầy trò ông là đua tranh suất đá play-off. Ông Tuấn dự đoán cuộc chiến trụ hạng các trận tới sẽ còn hay hơn và nhận diện 4 đội sẽ tranh nhau tránh 2,5 suất cuối bảng (đội đứng thứ 12 dự trận đá play-off) gồm Nam Định, TPHCM, QK4 và Thanh Hóa (HA.GL được ông Tuấn “loại” khỏi nhóm nguy hiểm).
 
Trận XM.HP-TPHCM đã có “sự cố” thay trợ lý trọng tài khi trợ lý 2 Huỳnh Quốc Việt ở giữa hiệp 2 bị “dính vật thể lạ” đã phải lùi về làm trọng tài bàn để trọng tài thứ 4 Vũ Bảo Linh vào thế chân ông Việt cầm cờ ở đường biên bên phía khán đài B. Sau trận đấu, ban tổ chức sân đã nộp lại cho giám sát trận đấu Cao Đình Khôi “tang vật” ném xuống sân là một chiếc điện thoại di động.
 
Bảng xếp hạng sau vòng 22:

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BB

1

SHB Đà Nẵng

22

14

4

4

46

42

22

2

Becamex Bình Dương

22

9

7

6

34

39

29

3

XM Hải Phòng

22

11

1

10

34

28

31

4

T&T Hà Nội

22

10

4

8

34

38

29

5

SLNA

22

8

9

5

33

32

26

6

ĐT.LA

22

7

11

4

32

38

28

7

TĐCS Đồng Tháp

22

8

8

6

32

33

25

8

Thể Công

22

9

2

11

29

30

37

9

Khatoco Khánh Hòa

22

7

7

8

28

29

29

10

GM Mikado Nam Định

22

7

7

8

28

28

30

11

HAGL

21

8

3

10

27

29

35

12

TP HCM

21

6

5

10

23

24

33

13

Quân Khu 4

22

7

2

11

23

26

39

14

Thanh Hóa

22

5

4

13

19

28

51

Bài & ảnh: Dương Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm