M.NĐ – QK4 thực sự là 1 trận chung kết ngược mà đội thua sẽ bị tụt sâu xuống cuối bảng xếp hạng, rất dễ trở thành đối tượng bị đánh hội đồng, khó mà ngóc đầu lên được…

Góc Đặng Phương Nam:Chủ Nhật, 05/07/2009 09:06     In
(TT&VH) - M.NĐ – QK4 thực sự là 1 trận chung kết ngược mà đội thua sẽ bị tụt sâu xuống cuối bảng xếp hạng, rất dễ trở thành đối tượng bị đánh hội đồng, khó mà ngóc đầu lên được…

M.NĐ là 1 đội bóng trẻ nhưng chơi bóng rất kỹ thuật và lì lợm. Ở họ có chút gì đó quái quái của bóng đá phủi. Các cầu thủ NĐ tuy nhỏ con nhưng được đào tạo rất cơ bản. Họ được sinh hoạt và tập luyện cùng với nhau từ tấm bé nên rất đoàn kết. Chinh điều này đã tạo nên sức mạnh của họ. Nhưng thời gian gần đây NĐ đã sa sút rất nhiều do thiếu sự đầu tư, kinh phí eo hẹp. Xếp áp chót với chỉ 20 điềm, NĐ đang đứng trước những thử thách cực kỳ khó khăn.

Trong khi đó, QK4, đối thủ của NĐ, cũng trong tình trạng cực kỳ bi đát. QK4 đã rơi tự do trên bảng xếp hạng từ thứ 3 xuống tận thứ 12 sau khi để thua liền 5 trận. Nếu lượt đi họ là hiện tượng của V-League với lối chơi phòng ngự phản công cực kỳ hiệu quả, thì giờ đây họ cũng vẫn là hiện tượng nhưng theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại. Không còn lối chơi hừng hực khí thế, không còn tinh thần quyết thắng của người lính, mà thay vào đó là bất ổn nội bộ, những biểu hiện quậy phá của các công thần, mà Lazaro là 1 ví dụ điển hình.

Rõ ràng QK4 khi không còn sự tự tin, hưng phấn thì lối chơi phòng ngự phản công của họ bỗng trở nên hiền lành, không một chút sắc sảo. Đội hình 1-7-3 với tư tưởng “phá”, “chạy” và “sút” đã phá sản vì bộ ba ngoại binh dở chứng. Có thể sau những thành công ở lượt đi, các đối thủ đã cảnh giác và bắt được bài của QK4, nhưng rõ ràng ở 1 đấu trường khắc nghiệt như V-League thì thể lực, tinh thần quyết tâm thôi thì chưa đủ. Đến bây giờ chắc BHL cũng như các cầu thủ QK4 đều thấm thía điều đó.

Tôi còn nhớ sau trận thắng T&T HN trên sân Hàng Đẫy, HLV Vũ Quang Bảo đã hết lời khen ngợi Lazaro và nhận xét ví T&T HN là 1 bàn tay đang xòe ra, chưa thể nắm lại thành nắm đấm,tạo nên sức mạnh…. Trớ trêu thay, ở thời điểm này Lazaro đang sa sút phong độ một cách khó hiểu, còn ông Bảo thì loay hoay mãi mà chưa thể nắm chặt tay mình…

2 đội bóng từng có thời gian chễm chệ ở tốp đầu V-League nay đang đứng sát nhau ở cuối BXH. Sẽ là 1 trận đấu cực kỳ căng thẳng và quyết liệt.

Về mặt chuyên môn M.NĐ tỏ ra nhỉnh hơn ở việc kiểm soát thế trận và tổ chức tấn công. Chỉ tiếc Amaobi chưa tìm lại được phong độ đỉnh cao của mình nên uy lực tấn công của họ không thực sự mạnh. Rất có thể là 1 thế trận chắc chắn và rình rập, chờ đợi sự tỏa sáng của 1 cá nhân nào đó…

Còn QK4 sẽ chơi phòng ngự phản công vì thực ra họ cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Mấu chốt sẽ là tinh thân của các cầu thủ mặc áo lính và phong độ của các ngoại binh. Sẽ rất khó để có 1 trận đấu hay, đẹp nhưng đây sẽ là 1 trận đấu đáng xem nhờ sự kịch tính, yếu tố bất ngờ và đặc biệt sẽ là 1 cuộc chiến không khoan nhượng từ đầu trận đấu cho tới những giây cuối cùng…

Đặng Phương Nam

Bình luận (2)