(TT&VH cuối tuần) – Dường như tuần qua là tuần mà người hâm mộ cả nước có dịp chứng kiến những trận cầu lạ lùng dẫu rằng VFF vẫn tuyên bố chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng lãnh đạo các đội bóng không nghĩ vậy, họ tỏ vẻ cảnh giác với những biến chuyển nội bộ, không cần một bản tuyên bố chung nhưng các đội bóng đều siết chặt “thiết quân luật” ở vòng đấu này.
Trận đấu thách thức
Có thể nói chắc rằng trận đấu giữa T&T.HN và CLB TP.HCM ở lượt đấu này đang được mọi người kỳ vọng nhất. Đây là một trận đấu được coi như nút thắt cuối cùng của chuỗi trận bất bại đáng ngạc nhiên của CLB TP.HCM mà trong đó “cộm” nhất chính là trận thắng tưng bừng đội đầu bảng SHB Đà Nẵng. Chính với trận thắng này mà dư luận hồ nghi chuyện có hay không việc SHB Đà Nẵng nhả điểm cho CLB TP.HCM để rồi sau đó CLB TP.HCM “mang” điểm ra Hà Nội để trả lại cho T&T.HN.
Xét về phong độ hiện nay của CLB TP.HCM, họ gần như đang ở “đỉnh cao của chất lượng” khi lần lượt hạ gục SHB.Đà Nẵng, SLNA và cầm hoà với Bình Dương ngay trên sân khách. Những đối thủ mà thấy trò HLV Lư Đình Tuấn vượt qua đều đang là “người đương thời” ở mùa bóng này. Trong khi đó, T&T.HN cũng thắng nhưng đối thủ của họ ngoài HA.GL và ĐT.LA đã qua thời và đang rối ren nội bộ thì Thanh Hoá đã tự thua là chính. Thậm chí nếu tính theo tính chất bắc cầu thì T&T.HN đã từng thua SHB.Đà Nẵng một cách bạc nhược trong khi CLB TP.HCM thắng đầy khí thế thì chẳng khó để thấy ai là đội mạnh hơn.
Trận đấu thách thức
Có thể nói chắc rằng trận đấu giữa T&T.HN và CLB TP.HCM ở lượt đấu này đang được mọi người kỳ vọng nhất. Đây là một trận đấu được coi như nút thắt cuối cùng của chuỗi trận bất bại đáng ngạc nhiên của CLB TP.HCM mà trong đó “cộm” nhất chính là trận thắng tưng bừng đội đầu bảng SHB Đà Nẵng. Chính với trận thắng này mà dư luận hồ nghi chuyện có hay không việc SHB Đà Nẵng nhả điểm cho CLB TP.HCM để rồi sau đó CLB TP.HCM “mang” điểm ra Hà Nội để trả lại cho T&T.HN.
Xét về phong độ hiện nay của CLB TP.HCM, họ gần như đang ở “đỉnh cao của chất lượng” khi lần lượt hạ gục SHB.Đà Nẵng, SLNA và cầm hoà với Bình Dương ngay trên sân khách. Những đối thủ mà thấy trò HLV Lư Đình Tuấn vượt qua đều đang là “người đương thời” ở mùa bóng này. Trong khi đó, T&T.HN cũng thắng nhưng đối thủ của họ ngoài HA.GL và ĐT.LA đã qua thời và đang rối ren nội bộ thì Thanh Hoá đã tự thua là chính. Thậm chí nếu tính theo tính chất bắc cầu thì T&T.HN đã từng thua SHB.Đà Nẵng một cách bạc nhược trong khi CLB TP.HCM thắng đầy khí thế thì chẳng khó để thấy ai là đội mạnh hơn.

Công Vinh và đồng đội T&T.HN sẽ lại bay bổng với chiến thắng chiều Chủ nhật này... Ảnh: BD
Họ chơi tả xung hữu đột, thậm chí những cầu thủ mới còn được coi là non nớt ở lượt đi bỗng thoát xác trở thành những cầu thủ đầy kỹ thuật, sức mạnh ở lượt về. Cùng với sự trợ lực của các ngoại binh mới có, CLB TP.HCM xứng đáng là hiện tượng của lượt về này. Thế nhưng, hãy quên đi chuyện CLB TP.HCM sẽ có điểm trên sân Hàng Đẫy. Người ta vẫn tin rằng đội bóng của HLV Hữu Thắng, người quá quen với những người Cảng Sài Gòn trước đây và bây giờ là CLB TP.HCM sẽ tìm được cách lấy trọn 3 điểm. Người ta tin rằng, bất chấp những chiến thắng ấn tượng ở vài vòng đấu gần đây, T&T.HN với những “cá nhân xuất sắc” sẽ đả bại một “tập thể gắn kết” của CLB TP.HCM.
Nếu thật như thế thì một lần nữa “dư luận” lại đúng và, nếu thật như thế thì quá bẽ bàng cho VFF. Họ có thể vẫn không có bằng chứng để xử, họ vẫn có thể hỏi câu hỏi “bằng chứng đâu” nhưng chắc chắn cái nhìn và niềm tin vào sự minh bạch và tính nghiêm túc của những người điều hành giải sẽ giảm đi rất nhiều. Người ta chỉ thật sự kỳ vọng rằng với sự tác động nhất định từ VFF mà trận đấu này sẽ có chiều hướng khác đi chút ít, nhưng những trận cầu đầy ám ảnh trước đây chỉ ra rằng chỉ cần một lần “thất tín” thì đội bóng ấy sẽ bị loại khỏi cuộc chơi ân tình vĩnh viễn. Điều này đồng nghĩa với việc CLB TP.HCM dù trong trường hợp “khẩn cấp” vẫn không được quyền thắng trước T&T.HN.
Tất cả chỉ là dự đoán nhưng tin rằng dư luận lại sẽ đúng.
Sống chết là đây
Trên sân Thiên Trường sẽ diễn ra trận cầu được coi là “sinh tử”. Cả M.Nam Định lẫn QK4 đều không còn đường lùi, ở trận đối đầu trực tiếp này nếu đội nào thua thì đồng nghĩa với việc gần như không thể thoát được vị trí rớt hạng. Tuần trước M.Nam Định thua Thể Công, nhiều khán giả phản ứng với sai lầm của thủ môn Quang Huy nhưng xem đi xem lại tình huống sai lầm ấy và hệ thống những gì đã thể hiện trong trận đấu, có thể tin rằng Quang Huy đã không bán đứng đội nhà, đó chỉ là sai sót chuyên môn.
Nếu như ở pha đoạt bóng, Bảo Khanh không có một cú sút quá nhanh và hay, thì có lẽ M.Nam Định đã không thua bởi gần như ngay lập tức Quang Huy đã ập ra. Lãnh đạo đội bóng khẳng định sai lầm của Huy chỉ là sai sót thuần về chuyên môn nhưng quan trọng hơn các đồng đội của Huy cũng tin rằng đó không phải sai phạm cố tình. Chính vì vậy, họ sẽ cố gắng để chuộc lỗi cho đàn anh mình ở trận đấu trên sân nhà. Không chỉ vậy, Quang Huy với chức danh đội trưởng và sự kinh nghiệm sẽ biết cách đứng dậy sau cú ngã như thế nào.
Trong khi đó QK4 vẫn loay hoay với bài toán ngoại binh. Chuyện các “ông Tây” vật vờ khiến cả đội lo lắng. Nếu cất luôn Lazaro trên ghế dự bị đồng nghĩa với việc QK4 tự tay xóa đi lối chơi mà bấy lâu họ gầy dựng. Nếu thỏa hiệp với Lazaro, chưa chắc cầu thủ ngoại này đã chơi toàn tâm toàn ý và đó chính là mầm loạn. Rối ren trong cách ứng xử với ngoại binh thế nào cho hợp lẽ cùng với việc chợt nhận ra mình “cô đơn” ở V-League khiến QK4 nao núng rõ rệt.
Cứ sòng phẳng mà đá ở sân Thiên Trường, có thể QK4 sẽ làm khó được M.Nam Định bằng lối chơi máu lửa mà mình từng có. Vấn đề là giờ các cầu thủ QK4 quá non nớt có kịp hoàn hồn và nên nhớ đối đầu với họ là một trong những đội bóng “quái” nhất ở phiá Bắc.
Có thể đây là trận cầu “máu” nhất vòng đấu này nhưng chuyên môn sẽ không cao, nhiều khả năng đây cũng là trận cầu mà QK4 hiểu rằng “duyên” của họ với V-League đã tận.
Đá cho xong
Những cặp đấu còn lại sẽ thu hút được sự chú ý ở khía cạnh quản quân thế nào hơn là cuộc so kè thứ hạng. Một Thanh Hóa cuối bảng khó có cửa chống cự với SHB Đà Nẵng ngay trên sân Chi Lăng nếu chỉ thuần xét về mặt chuyên môn. Thế nhưng với những gì họ đã làm được trước K.KH ở vòng đấu trước, BHL đội bóng SHB.Đà Nẵng cảnh giác lắm nhất là khi họ đã từng có một cầu thủ xứ Thanh rất có ảnh hưởng ở đội trước đây. Nói thật, quá khó để Thanh Hóa tạo nên bất ngờ lần nữa dẫu rằng chỉ cần thêm trận thắng này nữa thì họ có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm.
Tương tự như vậy, trên sân Nha Trang cũng là cơ hội để người ta kiểm nghiệm xem những chiêu thức quản quân của K.KH có gì mới hay đội bóng của họ sẽ kết thúc mùa bóng với lỗ chỗ vết thủng như những mùa trước. Đã xác định là có nhiều cầu thủ chơi không đúng sức, đã biết rằng giữa các cầu thủ ngoại có vấn đề với nhau nhưng cái đích mà K.KH đặt ra vẫn là lấy trọn 3 điểm trước Thể Công. Nếu muốn thế họ phải xốc lại tinh thần bởi rõ ràng ở thời điểm này Thể Công chính là đội đang rất mạnh ở khía cạnh này. Thể Công có thể chơi không đẹp, không bay bướm nhưng họ chơi rất máu, rất quyết tâm và quan trọng hơn, đội hình của họ có đến 12 người, tính cả ông... Hải “lơ” luôn hò hét sát đường biên. Nếu K.KH thua, nguy cơ “bung” khỏi tốp 5 hiện rõ thế nên bằng mọi giá đội bóng phố biển sẽ có điểm ở trận này.
HA.GL đến Vinh để tái đấu với SLNA, ở lượt đi chính SLNA đã làm khựng lại mong muốn bứt tốp của HA.GL bằng trận hòa ngay trên sân Pleiku. Ở cái lúc mà HA.GL đang máu thế mà vẫn bị SLNA “giật” điểm trên tay thì nói gì đến việc bây giờ HA.GL đang rối ren. Bầu Đức đã “xuống nước” với các cầu thủ của mình, hơn ai hết ông hiểu chỉ thêm vài trận thua nữa là HA.GL sẽ kết thúc mùa bóng đầy ê chề ở chiếu dưới. Thế nhưng, cầm chắc rằng các cầu thủ đều hiểu sẽ có nhiều biến động ở cuối mùa nếu họ không chơi bóng cho tử tế. Người ta tin rằng bầu Đức là người không dễ quên thất bại nhất là khi ông là người bị “đá hậu”. Quá khó cho HA.GL khi mà hàng tiền vệ của họ ở lượt đấu này vắng cả hai nhà kiến thiết Thonglao và Lee Nguyễn. Có thể nhờ việc thua dễ T&T.HN ở lượt đấu trước mà ở lượt đấu này SLNA sẽ bất chợt thua nhẹ HA.GL chăng?
TĐCS.ĐT sẽ đón XM.Hải Phòng trên sân nhà với sự cảnh giác cao độ. Đội bóng miền Tây đã quá quen với việc tiếp các đội bóng giàu có phải thế nào. Vấn đề là nếu thắng, TĐCS.ĐT sẽ được gì ngoài việc nằm ở tốp 3. Một tỷ số hòa cũng đã đủ để chủ nhà hài lòng. Trên sân Gò Đậu, hai đội bóng Bình Dương và ĐT.LA sẽ gặp nhau và giờ thì cuộc đấu của họ chẳng còn nóng mấy bởi ai thắng, ai thua cũng chẳng thể cải thiện được thứ hạng. Chỉ hy vọng là trận đấu sẽ có chất lượng chuyên môn cao bởi có nhiều hảo thủ đáng xem và họ sẽ chơi vì cái tên của CLB.
Nếu thật như thế thì một lần nữa “dư luận” lại đúng và, nếu thật như thế thì quá bẽ bàng cho VFF. Họ có thể vẫn không có bằng chứng để xử, họ vẫn có thể hỏi câu hỏi “bằng chứng đâu” nhưng chắc chắn cái nhìn và niềm tin vào sự minh bạch và tính nghiêm túc của những người điều hành giải sẽ giảm đi rất nhiều. Người ta chỉ thật sự kỳ vọng rằng với sự tác động nhất định từ VFF mà trận đấu này sẽ có chiều hướng khác đi chút ít, nhưng những trận cầu đầy ám ảnh trước đây chỉ ra rằng chỉ cần một lần “thất tín” thì đội bóng ấy sẽ bị loại khỏi cuộc chơi ân tình vĩnh viễn. Điều này đồng nghĩa với việc CLB TP.HCM dù trong trường hợp “khẩn cấp” vẫn không được quyền thắng trước T&T.HN.
Tất cả chỉ là dự đoán nhưng tin rằng dư luận lại sẽ đúng.
Sống chết là đây
Trên sân Thiên Trường sẽ diễn ra trận cầu được coi là “sinh tử”. Cả M.Nam Định lẫn QK4 đều không còn đường lùi, ở trận đối đầu trực tiếp này nếu đội nào thua thì đồng nghĩa với việc gần như không thể thoát được vị trí rớt hạng. Tuần trước M.Nam Định thua Thể Công, nhiều khán giả phản ứng với sai lầm của thủ môn Quang Huy nhưng xem đi xem lại tình huống sai lầm ấy và hệ thống những gì đã thể hiện trong trận đấu, có thể tin rằng Quang Huy đã không bán đứng đội nhà, đó chỉ là sai sót chuyên môn.
Nếu như ở pha đoạt bóng, Bảo Khanh không có một cú sút quá nhanh và hay, thì có lẽ M.Nam Định đã không thua bởi gần như ngay lập tức Quang Huy đã ập ra. Lãnh đạo đội bóng khẳng định sai lầm của Huy chỉ là sai sót thuần về chuyên môn nhưng quan trọng hơn các đồng đội của Huy cũng tin rằng đó không phải sai phạm cố tình. Chính vì vậy, họ sẽ cố gắng để chuộc lỗi cho đàn anh mình ở trận đấu trên sân nhà. Không chỉ vậy, Quang Huy với chức danh đội trưởng và sự kinh nghiệm sẽ biết cách đứng dậy sau cú ngã như thế nào.
Trong khi đó QK4 vẫn loay hoay với bài toán ngoại binh. Chuyện các “ông Tây” vật vờ khiến cả đội lo lắng. Nếu cất luôn Lazaro trên ghế dự bị đồng nghĩa với việc QK4 tự tay xóa đi lối chơi mà bấy lâu họ gầy dựng. Nếu thỏa hiệp với Lazaro, chưa chắc cầu thủ ngoại này đã chơi toàn tâm toàn ý và đó chính là mầm loạn. Rối ren trong cách ứng xử với ngoại binh thế nào cho hợp lẽ cùng với việc chợt nhận ra mình “cô đơn” ở V-League khiến QK4 nao núng rõ rệt.
Cứ sòng phẳng mà đá ở sân Thiên Trường, có thể QK4 sẽ làm khó được M.Nam Định bằng lối chơi máu lửa mà mình từng có. Vấn đề là giờ các cầu thủ QK4 quá non nớt có kịp hoàn hồn và nên nhớ đối đầu với họ là một trong những đội bóng “quái” nhất ở phiá Bắc.
Có thể đây là trận cầu “máu” nhất vòng đấu này nhưng chuyên môn sẽ không cao, nhiều khả năng đây cũng là trận cầu mà QK4 hiểu rằng “duyên” của họ với V-League đã tận.
Đá cho xong
Những cặp đấu còn lại sẽ thu hút được sự chú ý ở khía cạnh quản quân thế nào hơn là cuộc so kè thứ hạng. Một Thanh Hóa cuối bảng khó có cửa chống cự với SHB Đà Nẵng ngay trên sân Chi Lăng nếu chỉ thuần xét về mặt chuyên môn. Thế nhưng với những gì họ đã làm được trước K.KH ở vòng đấu trước, BHL đội bóng SHB.Đà Nẵng cảnh giác lắm nhất là khi họ đã từng có một cầu thủ xứ Thanh rất có ảnh hưởng ở đội trước đây. Nói thật, quá khó để Thanh Hóa tạo nên bất ngờ lần nữa dẫu rằng chỉ cần thêm trận thắng này nữa thì họ có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm.
Tương tự như vậy, trên sân Nha Trang cũng là cơ hội để người ta kiểm nghiệm xem những chiêu thức quản quân của K.KH có gì mới hay đội bóng của họ sẽ kết thúc mùa bóng với lỗ chỗ vết thủng như những mùa trước. Đã xác định là có nhiều cầu thủ chơi không đúng sức, đã biết rằng giữa các cầu thủ ngoại có vấn đề với nhau nhưng cái đích mà K.KH đặt ra vẫn là lấy trọn 3 điểm trước Thể Công. Nếu muốn thế họ phải xốc lại tinh thần bởi rõ ràng ở thời điểm này Thể Công chính là đội đang rất mạnh ở khía cạnh này. Thể Công có thể chơi không đẹp, không bay bướm nhưng họ chơi rất máu, rất quyết tâm và quan trọng hơn, đội hình của họ có đến 12 người, tính cả ông... Hải “lơ” luôn hò hét sát đường biên. Nếu K.KH thua, nguy cơ “bung” khỏi tốp 5 hiện rõ thế nên bằng mọi giá đội bóng phố biển sẽ có điểm ở trận này.
HA.GL đến Vinh để tái đấu với SLNA, ở lượt đi chính SLNA đã làm khựng lại mong muốn bứt tốp của HA.GL bằng trận hòa ngay trên sân Pleiku. Ở cái lúc mà HA.GL đang máu thế mà vẫn bị SLNA “giật” điểm trên tay thì nói gì đến việc bây giờ HA.GL đang rối ren. Bầu Đức đã “xuống nước” với các cầu thủ của mình, hơn ai hết ông hiểu chỉ thêm vài trận thua nữa là HA.GL sẽ kết thúc mùa bóng đầy ê chề ở chiếu dưới. Thế nhưng, cầm chắc rằng các cầu thủ đều hiểu sẽ có nhiều biến động ở cuối mùa nếu họ không chơi bóng cho tử tế. Người ta tin rằng bầu Đức là người không dễ quên thất bại nhất là khi ông là người bị “đá hậu”. Quá khó cho HA.GL khi mà hàng tiền vệ của họ ở lượt đấu này vắng cả hai nhà kiến thiết Thonglao và Lee Nguyễn. Có thể nhờ việc thua dễ T&T.HN ở lượt đấu trước mà ở lượt đấu này SLNA sẽ bất chợt thua nhẹ HA.GL chăng?
TĐCS.ĐT sẽ đón XM.Hải Phòng trên sân nhà với sự cảnh giác cao độ. Đội bóng miền Tây đã quá quen với việc tiếp các đội bóng giàu có phải thế nào. Vấn đề là nếu thắng, TĐCS.ĐT sẽ được gì ngoài việc nằm ở tốp 3. Một tỷ số hòa cũng đã đủ để chủ nhà hài lòng. Trên sân Gò Đậu, hai đội bóng Bình Dương và ĐT.LA sẽ gặp nhau và giờ thì cuộc đấu của họ chẳng còn nóng mấy bởi ai thắng, ai thua cũng chẳng thể cải thiện được thứ hạng. Chỉ hy vọng là trận đấu sẽ có chất lượng chuyên môn cao bởi có nhiều hảo thủ đáng xem và họ sẽ chơi vì cái tên của CLB.
Hoàng Long
|
LỊCH THI ĐẤU VÒNG 19
CHỦ NHẬT 5/7/2009
15h30 K.Khánh Hòa - Thể Công
15h30 TĐCS.ĐT - XM.Hải Phòng
17h00 SLNA - HA.GL
16h30 SHB.Đà Nẵng -Thanh Hóa
16h30 T&T.Hà Nội - TP.HCM
16h00 B.Bình Dương - ĐT.LA
16h00 M.NĐ - Quân khu 4 |