Đội bóng của ông bầu nọ đang có nguy cơ xuống hạng. Trong vòng 1 tháng ông đã 2 lần thay HLV, nhưng vận của đội bóng vẫn không đổi.

Thứ Bảy, 04/07/2009 19:16     In
(TT&VH cuối tuần) - Đội bóng của ông bầu nọ đang có nguy cơ xuống hạng. Trong vòng 1 tháng ông đã 2 lần thay HLV, nhưng vận của đội bóng vẫn không đổi.

Tình cờ ông ngồi với một dị nhân. Ông này nói:


- Đội bóng của ông chỉ có sư phụ của “phù thuỷ” Calisto mới cứu được. Ông ấy là “siêu phù thuỷ”. Nếu được ông ấy giúp, việc của ông chắc thành. Với “Siêu phù thủy” thì chuyện trụ hạng có là gì.


- Nhưng tôi biết tìm ông ấy ở đâu được?


- Tất nhiên là ở Bồ Đào Nha. Tôi được biết hiện ông ấy đang trú tại một cái hang trên một núi cao nhất nước này. Nếu ông thành tâm thì chắc chắn ông ấy sẽ chịu...hạ sơn. Cứ suy từ tính cách của ông Calisto thì biết tính cách của thầy ông ấy, cũng trọng nghĩa khinh tài, cứu khốn phò nguy, thương người như thể thương thân. Ông sẽ không lo chuyện tốn kém vì ông ấy không biết dùng tiền để làm gì.



Minh họa Lê Trí Dũng

Ông bầu nọ rất phấn khởi. Chi tiền cho đội bóng thì ông còn băn khoăn chứ chi tiền để ông một công đôi việc, vừa mời được cao nhân vừa có chuyến tham quan Bồ Đào Nha thì ông không tiếc. Ông được người ta chỉ vẽ và lên đường ngay.

Hoá ra chuyến đi rất thuận lợi. Sau khi hỏi chuyện, sư phụ của “phù thủy” đồng ý và đề nghị xuất phát ngay. Ông bầu nói rằng ngày mai mới có chuyến bay, vả lại ông muốn tham quan thủ đô Bồ Đào Nha cho biết. “Ông siêu phù thủy” chỉ cái chổi dựng ở góc hang và nói rằng không cần máy bay, còn chuyện tham quan thì để lúc khác. Nói rồi ông lấy chổi, cưỡi lên và bảo ông bầu cưỡi phía sau. Hai người bay vút lên không và chỉ một ngày sau đã có mặt ở Việt Nam.


“Siêu phù thủy” cùng GĐKT của CLB thăm phòng trưng bày của đội bóng này. Ông xem ảnh đội hình chính thức mùa bóng 2008, mùa bóng 2009 và phát hiện ra có 7 sự thay đổi cầu thủ nội ở mùa 2009. Ông hỏi tại sao, GĐKT nói rằng họ đã hết hợp đồng và chuyển đi đội khác, những người thay thế được đôn lên từ đội U19. “Siêu phù thủy” không nói gì. Rồi ông xin được gặp các cầu thủ trụ cột còn lại. Họ nói với ông rằng đội bóng của họ chán lắm, lương, thưởng thấp “dưới mức nghèo khổ”, đã thế lại nợ triền miên, các cầu thủ chỉ mong hết hợp đồng để đi đội khác. Những người đã ra đi là vì không chịu được mức lương, thưởng và thái độ của ông chủ tịch họ... Hứa. Họ nói:


- Chúng tôi tập luyện theo kiểu “ăn cơm chúa múa tối ngày” thôi. Người ta không nghĩ đến chúng tôi thì việc gì chúng tôi phải nghĩ đến CLB. “Makeno” ông ạ.


“Siêu phù thủy” tìm hiểu thật kỹ, từ số điểm đã có đến số trận còn lại, từ lực lượng các đội, khoảng cách điểm của CLB với đội gần nhất... rồi gặp chủ tịch CLB. Ông nói:


- Với những gì tôi biết được thì đến...sư phụ của tôi cũng không giúp ông được. Làm gì có chuyên nghiệp ở đôị bóng của ông. Tôi về đây!.


Nói rồi “siêu phù thủy” cưỡi chổi bay mất.
 

Li Ti

Bình luận (1)