(TT&VH) - Thầy trò ông Calisto đăng quang lần này, điểm trội lớn nhất đấy là tính tập thể được đặt lên hàng đầu. Một “phép cộng” đúng nghĩa khi 22 tuyển thủ kết thành một khối thống nhất, gắn bó và kiên cường trước các áp lực lớn nhất trong lịch sử các lần ĐTQG tập trung.
Nhưng cuộc sống không phải toàn phép cộng và nhân có tính lũy tiến, mà còn có cả trừ và chia nữa. Hành trình vô địch của họ lần này đã nói lên điều đó. Sự khởi đầu là vô cùng gian lao, có lúc niềm tin của CĐV xuống rất thấp. Đấy là điều đáng suy ngẫm. Bản thân thầy “Tô” lẫn cầu thủ cũng không nên trách cứ sự chỉ trích của truyền thông khi đội tuyển 11 trận không thắng. Khi người ta yêu quá, phản ứng và lo âu cũng là điều dễ hiểu. Đến trận đá với Singapore lưọt đi ( nghĩa là sau 13 trận) dù không thắng nhưng tất cả đều hài lòng và niềm tin đã trở lại.
Có rất nhiều bài học được rút ra sau kỳ tích này, trong đó là bài học về khả năng đương đầu với áp lực. Bất cứ HLV nào, hay các thế hệ nào khi khoác áo ĐTQG ở ta đều phải biết chấp nhận áp lực vô cùng đặc thù từ nhiều phía. Đơn giản, vì gần nửa thập kỷ chúng ta không vô địch, thất bại ở AFF Cup triền miên. Cứ nhìn số lần thay HLV đến chóng mặt trong 10 năm qua, đủ hiểu áp lực vô cùng khủng khiếp. Nhưng chính vì thế mà chiến thắng hôm nay mới ngọt ngào làm sao. Và điều quan trọng hơn nữa là chúng ta không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế.

Chiến thắng tại AFF Suzuki Cup 2008 mới chỉ thoả mãn được giấc mơ vàng của chúng ta, còn để bóng đá VN có được vị thế xứng đáng và lâu dài ở khu vực cũng như châu lục thì còn rất nhiều việc phải làm.
Ông Tô đã không quên điều đó, ngay cả lúc đang chất ngất men say chiến thắng. “Tôi đã trở lại mặt đất và đã làm việc bình thường. Chiến thắng mà chúng ta giành được rất quan trọng, nhưng cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục, bạn phải trở lại với những vấn đề của tương lai. Nếu các bạn theo dõi một số ĐT lớn trên thế giới, thì bạn sẽ thấy sau thời điểm đạt phong độ tốt nhất lại có một thời gian lắng xuống. Hy Lạp sau khi giành chức vô địch Châu Âu đã không thể có mặt ở VCK World Cup. Những đội bóng đang phát triển khi đạt đỉnh cao, đôi khi cũng lại có thời gian đi xuống. Bạn phải biết kiên nhẫn. Mục tiêu của ĐTVN tại ASIAN Cup 2011 là phấn đấu từng trận một. Trên đỉnh vinh quang, trách nhiệm càng nặng...”.
Làm gì để BĐVN phát huy được hào khí AFF Suzuki Cup? Đừng quên câu hỏi khó đó ngay từ bây giờ. Một mình HLV Calisto không thể lúc nào cũng gánh được đòi hỏi quá lớn lao mà lịch sử đặt lên vai ông.
ĐTQG là cái chóp của một nền bóng đá, muốn có sự phát triển bền vững phải dựa vào những yếu tố có mang tính chân đế.
Đấy là công tác đào tạo trẻ khoa học, phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Đấy là hệ thống các giải đấu chất lượng và một bộ máy điều hành bắt kịp với sự phát triển của một nền bóng đá hướng tới sự hiện đại.
Hào khí của Tuyển đã làm ta quên đi rằng trong mấy ngày qua, ở Đà Nẵng có một sự kiện vô cùng quan trọng: tập huấn công tác giám sát trọng tài mùa giải cho mùa 2009. Hào khí của Tuyển đã làm ta quên rằng, đã kết thúc mùa bóng 2008 đến 4 tháng 10 ngày rồi, vẫn chưa chọn xong một ông trưởng giải.
Thế nên sau thành công củ Tuyển, chợt nhớ rằng bóng đá chúng ta còn rất nhiều bề bộn cần giải quyết.
NGỌC HÒA