Tờ Goal bình luận: Bình minh mới cho bóng đá Việt Nam

29/12/2008 19:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - Việt Nam đã trở thành đội bóng thứ ba giành chức vô địch giải đấu cao nhất khu vực Đông Nam Á. Đây quả là một quãng thời gian tuyệt vời đối với bóng đá Việt Nam và hiệu ứng của chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Dưới đây là bình luận của cây bút John Duerden chuyên theo dõi bóng đá châu Á trên tờ Goal.

Bóng đá Đông Nam Á vừa trải qua 3 tuần hết sức sôi động với giải vô địch AFF Cup. Giải đấu này đã thật sự đưa bóng đá khu vực lên bản đồ bóng đá.

Nếu như ai đó còn nghi ngờ về tầm quan trọng của AFF Suzuki Cup thì có lẽ họ nên có mặt ở Bangkok và đặc biệt là Hà Nội để theo dõi hai lượt trận của trận chung kết.

Chiến thắng của Việt Nam trước Thái Lan đã đưa đất nước hâm mộ bóng đá này đến với niềm vui sướng tột cùng và kết thúc một năm thành công đối với bóng đá Việt Nam và có thể còn hơn nữa. Năm ngoái, họ đã lọt vào tới tứ kết Asian Cup với tư cách đồng chủ nhà và cách đây hơn một tháng đội tuyển U22 đã giành chức vô địch Merdeka Cup. Giờ đây, bóng đá Việt Nam đang hướng tới chiếc HCV Sea Games 2009.
 
Việt Nam giương cao chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008

Đã 10 năm kể từ khi lần đầu tiên Việt Nam lọt vào trận chung kết AFF Cup, Việt Nam mới có cơ hội đăng quang giải đấu lớn nhất khu vực. Năm 1998, với tư cách chủ nhà Việt Nam đã đến rất gần với chức vô địch khi lọt vào trận chung kết với Singapore, nhưng cuối cùng họ đã để thua với tỷ số 0-1.

Ở vòng bảng, chính Thái Lan đã đánh bại Việt Nam 2-0 tại Phuket để chiếm ngôi đầu bảng B. Với vị trí thứ 2, đội bóng của HLV Henrique Calisto phải đụng độ các nhà ĐKVĐ Singapore ở vòng bán kết.

Đội quân áo đỏ đã bay cao trước người Sing ở trận lượt đi trên sân nhà chỉ có điều họ đã không ghi được bàn thắng. Còn Singapore, họ không chỉ hài lòng với trận hòa không bàn thắng trên sân đối phương mà còn ưu thế đá trận lượt về trên sân nhà. Tuy vậy, người Sing đã không tính tới siêu dự bị Nguyễn Quang Hải, cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất làm câm lặng sân Kallang Roar. Họ cũng không tính tới cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu này, thủ thành Dương Hồng Sơn, người đã chặn đứng mọi cơ hội của đội bóng đảo quốc Sư tử.

Tinh thần của đội bóng, sự làm việc cật lực và tính tổ chức cao đã đưa Việt Nam vào chung kết và cũng như những đội bóng khác chiến thắng tại giải đấu này, Việt Nam đã chơi tốt ở giai đoạn quyết định của giải đấu.

Chiến thắng 2-1 ngay trên đất Thái là bất ngờ đầu tiên mà Việt Nam dành cho đồng chủ nhà Thái Lan. Người Thái đã phải đương đầu với một đội bóng khác hẳn so với đội họ đã đánh bại tại vòng bảng.

“Đội bóng đã trưởng thành thực sự. Họ không còn phải chịu nhiều sức ép và tự tin lên nhiều”, HLV ĐT Việt Nam Calisto phát biểu trước trận chung kết lượt đi ở Bangkok.
 
Công Vinh (áo trắng) vượt qua Suree của Thái Lan trong trận chung kết lượt về

Tuy vậy, Việt Nam và các fan hâm mộ cuồng nhiệt của đội bóng đã phải sống trong lo lắng ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình khi Vua phá lưới Teerasil Dangda đưa Thái Lan vươn lên dẫn trước 1-0, san bằng tỷ số 2-2 sau hai lượt trận. Nếu tỷ số này được giữ nguyên hai đội sẽ bước vào hai hiệp phụ. Tuy nhiên, cú đánh đầu tuyệt đẹp của Công Vinh ở phút 94 đã chấm dứt hy vọng của người Thái. Một kết cục khắc nghiệt cho Thái Lan, dù họ có phàn nàn về quả đá phạt dẫn tới bàn thắng của Công Vinh (trận lượt đi), nhưng Việt Nam đã xứng đáng giành chiến thắng.

Chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 là giải đấu lớn đầu tiên mà Việt Nam giành được. Điều tuyệt vời hơn, Việt Nam đã vượt qua chính hai nhà vô địch duy nhất của giải đấu này là Singapore và Thái Lan để lên ngôi Vua bóng đá khu vực.
 
Vấn đề với bóng đá VN lúc này là duy trì được thành công từ AFF Cup. Một điều cần làm là giữ được HLV lão luyện Calisto. Chiến thuật gia người Bồ Đào Nha đã biến đội tuyển VN, vốn luôn được nhìn nhận như một đội bóng làm việc cật lực và chơi với tinh thần cuồng nhiệt, thành một tập thể có tổ chức tốt và chơi thông minh hơn.

Hà Nội giờ đã trở thành điểm đến khó nhằn cho các đội khách. Việt Nam đã trở thành nhà vô địch Đông Nam Á, nhưng đây mới là bước tiến đầu tiên. Giải đấu tiếp theo mà Việt Nam tham dự sẽ là vòng loại Asian Cup 2011, họ nằm cùng bảng với Trung Quốc, Syria và Lebanon. Đây là cơ hội tốt để nâng tầm cho Việt Nam khi họ phải đối mặt với các đội bóng mạnh của châu lục.

Chắc chắn 3 đội bóng này sẽ không hề thích thú khi làm khách trên sân Mỹ Đình của Việt Nam, nhưng nhà vô địch AFF Cup cũng sẽ không dễ dàng giành điểm trước các đội bóng mạnh của châu lục. Nhưng đó là chuyện của tương lai, giờ đây Việt Nam có quyền tận hưởng niềm vui chiến thắng.
 
MV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm