(TT&VH) - Trận “chung kết” với người Mã, lần thứ 11 ra sân vẫn chưa biết mùi chiến thắng của tuyển VN và Vũ Phong trở thành người hùng. Dù chỉ chơi chừng hơn 30 phút trong hiệp nhì, nhưng Vũ Phong đã giữ lại đựơc chiếc ghế của thầy “Tô” khỏi lung lay, chắp cánh giấc mơ con cho tuyển VN và giải cứu cho cái nền bóng đá đang thở dồn…
Đó là 2 khoảnh khắc kỳ diệu, tại Sarakul, tối qua (8.12). Một cú hãm xung bằng ngực, tạo đà bằng mu và kết thúc bằng pha găm bóng vào góc hẹp. Tuyển VN dẫn 2 – 1. Đến bàn thắng thứ 2, có lẽ là kỳ lạ nhất trong sự nghiệp, thì Vũ Phong trở thành người dẫn đường, giải cứu tuyển VN trở về từ cõi chết. Tỉ số chung cuộc 3 – 2. Thắng rồi!

Một trong những kỹ năng hay nhất của cầu thủ này là khả năng sút bóng bằng mu chính diện, từ ngoài vòng cấm. Quả bóng sau khi rời chân Vũ Phong đi rất căng và hiểm. Trong hầu hết các buổi tập sút cầu môn, các đồng đội đứng trong khung gỗ thường sợ Phong “lu-tút” (biệt danh của anh) là vì thế. Tốc độ dốc biên và khả năng đá phạt hàng rào của Vũ Phong cũng thuộc hàng hiếm ở VN, nhưng điểm yếu cố hữu của Phong là sự chuẩn xác trong những đường chuyền quyết định từ hành lang cánh. Bản thân cựu HLV B.BD – Lê Thụy Hải cũng không phủ nhận điều này. Đó là lý do mà khi thi đấu “nghịch chân” (ở cánh trái), Vũ Phong phải thường xuyên ngoặt bóng trở lại, để xiết lòng, “quăng” mu hay chuyền bóng bằng chân thuận.
|
Người hùng Vũ Phong: Tôi cũng bất ngờ
Vũ Phong thú nhận rằng cả 2 bàn thắng mà anh ghi được trong trận thắng Malaysia đều là bất ngờ với chính anh. Phong tâm sự: “Tôi rất vui khi ghi bàn thắng giúp cho đội nhà giành chiến thắng. Đây là chiến thắng có được nhờ một phần may mắn nhưng cũng không thể không tính tới nỗ lực của các cầu thủ. Ở trận tới chúng tôi quyết tâm giành chiến thắng trước Lào để vào bán kết”. Trả lời câu hỏi thích gặp Indonesia hay Singapore ở bán kết hơn, Vũ Phong cho biết: “Gặp Indonesia hay Singapore với tôi cũng như nhau. Tôi đã cùng ĐTVN đá với cả Indonesia và Singapore rồi nhưng tôi thấy đá với Singapore dễ hơn so với Indonesia”.
H.Huy |