Thái Lan - Việt Nam 2-0: Gục ngã trận ra quân

06/12/2008 19:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - Thi đấu lép vế so với Thái Lan, ĐTVN đã thất thủ 0-2 trong trận ra quân tại AFF Cup 2008. Thầy trò ông Calisto sẽ phải rất cố gắng ở hai lượt đấu cuối với Malaysia và Lào để giành một vé vào vòng bán kết.
 
ĐTVN lại một lần nữa ôm hận trước người Thái
 
Ở trận đấu sớm nhất bảng B vừa kết thúc cách đây ít phút, Malaysia đã vượt qua Lào với tỷ số 3-0 nhờ sự tỏa sáng của nhạc trưởng Indra Putra. Chiến thắng của Malaysia đã phần nào gây sức ép cho ĐTVN và Thái Lan ở trận đấu được đánh giá hấp dẫn nhất bảng B.
 
Thái Lan đã chứng tỏ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch AFF Cup 2008
 
Diễn biến trận đấu:
 
Phút 5, Teerasil đánh đầu chuẩn xác về phía cầu môn ĐT Việt Nam, nhưng thủ thành Hồng Sơn đã bắt gọn bóng.

Phút 8, sau một pha phối hợp đá phạt bên cánh phải, Suree Sukha căng ngang vào rất nguy hiểm, may mắn cho ĐTVN là Teerasil đã đệm bóng hụt.

Phút 12, thủ môn Hồng Sơn xuất sắc đẩy bóng sau cú sút kỹ thuật trong vòng cấm của Teerathep sau một sai lầm của hậu vệ Việt Nam.
 
Trong 15 phút đầu tiên của hiệp 1, đội chủ nhà liên tục dồn ép ĐTVN và tạo được khá nhiều cơ hội nguy hiểm về cầu môn của Hồng Sơn. Tuy vậy các chân sút của Thái Lan vẫn chưa thể tận dụng một cơ hội nào để mở tỷ số.
 
Phút 19, Công Vinh sút phạt rất căng nhưng bóng đập trúng hàng rào của Thái Lan.
 
Những phút đầu tiên, ĐTVN thi đấu khá lúng túng và chưa tạo được một pha phối hợp bài bản nào trước sức ép cực lớn mà đội chủ nhà tạo ra.
 
Phút 26, lại là Công Vinh thực hiện pha sút phạt bên ngoài vòng cấm, bóng đi căng và khá hiểm hóc khiến thủ thành Kittisak phải mất hai nhịp mới bắt gọn bóng.
 
Phút 28, ĐTVN phối hợp bài bản bên cánh trái nhưng pha căng ngang cuối cùng của Công Vinh lại đập chân hậu vệ Thái Lan đi ra ngoài.
 
Phút 30, Tài Em phạm lỗi với Teerathep trước vòng cấm, đội chủ nhà được hưởng quả phạt trực tiếp ở một góc sút rất thuận lợi. Do tranh cãi với trọng tài trong tình huống này mà Việt Thắng và Thành Lương đã phải nhận hai thẻ vàng không đáng có. Và từ pha sút phạt này, cầu thủ mang áo số 17 Sutee dứt điểm kỹ thuật mở tỷ số trận đấu.1-0 cho Thái Lan.
 
Cầu thủ hai đội tranh cãi trong tình huống đá phạt mở tỷ số của Thái Lan
 
Phút 38, trong một tình huống lên tham gia tấn công, Việt Cường tung cú sút xa cầu may nhưng bóng đi rất thiếu chính xác.
 
Phút 42, Minh Phương tạt bóng nguy hiểm vào trong vòng cấm của Thái Lan bên cánh trái nhưng thủ môn Kittisak đã kịp thời đẩy bóng giải nguy.
 
Phút 45 + 2, pha bắt bóng bất cẩn của thủ thành Hồng Sơn đã tạo điều kiện cho Suchao nâng tỷ số trận đấu lên 2-0. Một bàn thua rất đáng tiếc của ĐTVN. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội chủ nhà Thái Lan. Thua 2 bàn ngay trong hiệp 1, khó khăn đang chờ đợi thầy trò ông Calisto trong hiệp 2.
 
Những phút đầu hiệp 2 Thái Lan tiếp tục là đội chơi ép sân và liên tục đẩy ĐTVN vào thế chống đỡ, kịch bản hệt như trong những phút đầu hiệp 1.
 
Phút 51, đội trưởng Thonglao sút phạt cực kỳ kỹ thuật, tiếc là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
 
Phút 65, Quang Hải vào sân thay cho Việt Thắng.
 
Phút 68, Thành Lương rời sân nhường chỗ cho Bảo Khanh.
 
Phút 70, Suchao có cơ hội đối mặt với thủ môn Hồng Sơn nhưng đã bị thổi phạt việt vị.
 
Phút 71, Vũ Phong vào sân thay cho Tấn Tài. Như vậy bộ đôi tiền vệ cánh trong đội hình xuất phát của ĐTVN đều đã rời sân.
 
Phút 80, Suchao dứt điểm bên cánh phải từ góc hẹp, bóng đi chệch cột dọc.
 
Mặc dù đã tận dụng hết quyền thay người nhưng lối chơi của ĐT Việt Nam vẫn không có dấu hiệu khởi sắc. Trong khi Thái Lan vẫn chơi rất ung dung đồng thời tung ra những đường phản công sắc sảo. Phút 81, Như Thành phải rất vất vả mới cản phá được tình huống phản công nguy hiểm của đội chủ nhà.
 
Phút 85, Vũ Phong có bóng thuận lợi bên cánh phải song pha căng ngang của tiền vệ này lại không mấy nguy hiểm và để thủ thành Kittisak ôm gọn bóng. Đây cũng là cơ hội nguy hiểm cuối cùng của trận đấu. Tỷ số cuối cùng là 2-0 nghiêng về đội tuyển Thái Lan. Một chiến thắng xứng đáng cho đội chủ nhà.
 
Dù thua tâm phục khẩu phục đối thủ nhưng kết quả này chưa phải là thảm họa đối với ĐTVN. Họ vẫn còn hai trận đấu trước mắt với Malaysia và Lào để kiếm một suất vào vòng bán kết.
 
Đội hình xuất phát hai đội:

ĐTVN: Hồng Sơn; Quang Thanh - Như Thành - Minh Đức - Việt Cường; Thành Lương - Tài Em - Minh Phương - Tấn Tài; Công Vinh - Việt Thắng.

Thái Lan: Kittisak; Nataporn, Niweat, Chonlatif, Suree; Sutee - Thonglao - Surat - Suchao; Teerathep -Teerasil.
 
Bàn thắng: Sutee 34'; Suchao 45'+2'
 
Vũ Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm