Bóng đá Việt

Đồng Nai.B quyết thăng hạng vào năm 2010: Lên trời hái sao?

31/10/2008 16:39 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Khai sinh năm 1980, Đồng Nai không phải là đội bóng sinh sau đẻ muộn. Song từ ngày bước chân lên hạng Nhất (1995), đội bóng miền Đông Nam bộ chỉ có mỗi một mục tiêu trụ hạng. Vừa rồi lãnh đạo đội bóng này xác định phải thăng hạng năm 2010, nhưng chuyện này chẳng khác nào “hái sao trên trời”.

1. Trong những đội bóng hạng Nhất phía Nam, Đồng Nai.B là một trong những đội bóng có tiềm lực kinh tế nhất. Vì sao? Đóng trên địa bàn tỉnh này toàn là doanh nghiệp có máu mặt, các khu công nghiệp hàng đầu. Ngay như năm vừa qua, chi phí của Đồng Nai tham dự hạng Nhất cũng “tròm trèm” 14 tỷ. Trong đó, 300.000 USD từ nhà tài trợ Berjaya, ngân sách từ tỉnh rót xuống 4,5 tỷ . Các doanh nghiệp và khu công nghiệp chung tay góp sức cũng đến 4,5 tỷ. Đó là chưa nói đến nếu đội bóng này có thành tích tốt số tiền này sẽ còn tăng lên. Thế nhưng điều khiến họ “lăn tăn” nhất là số tiền trên xuống với đội bóng khá nhỏ giọt, chứ không phải nhận “một cục”.

Tuy vậy, điều đó không phải là lý do duy nhất khiến cho Đồng Nai bao năm cứ lâm vào cảnh “lờ đờ nước hến”. Như mùa rồi, lúc khởi động Đồng Nai chơi khá hay nhưng càng về cuối giải, thầy trò ông Bùi Hữu Thái Sơn đá như những người mất hồn, rồi để thua liểng xiểng trong những trận cuối.
 
Để có thể theo chân T&T HN thăng hạng là cả một câu chuyện dài với Đồng Nai (trái). Ảnh: Nhật Vy

Cũng vì thế, dân Đồng Nai đến sân, chỉ ngồi yên được 45 phút đầu, còn những phút còn lại khua chân múa tay hô hào đòi “giải tán” đội bóng. Đây là điều mà các Mạnh Thường Quân lấn cấn không dám bỏ tiền vào. Cũng chính vì chuyện này mà Đồng Nai đã “đứt” mối lương duyên với nhà tài trợ Strata. Bài toán tiền không phải khó giải mà do chính đội bóng này tự gây khó cho mình.

2. Một lần hỏi HLV Vũ Quang Bảo (QK4): Mấy đội hạng Nhất phía Nam, đội bóng của ông sợ nhất đội nào? Ông Bảo chép miệng: “Đồng Nai, không phải họ đá hay mà sợ nhất là cái SVĐ với diện tích rộng và mặt sân cứng nhất nước mình. Cũng không riêng QK4 mà đội nào cũng e ngại vì sợ quân mình “đua” không nổi với cái sân rộng thênh thang như thế, thứ hai là ám ảnh chấn thương”.

Nói như HLV của QK4, hóa ra mấy mùa trụ hạng của Đồng Nai là nhờ vào cái sân nhà. Mùa giải tới, chắc cũng chẳng hơn gì bởi những cầu thủ nổi bật nhất của họ như Huỳnh Nhật Thanh hay Danh Hoàng Tuấn…đã ra đi, trong khi những ngoại binh như Thierry, Francisco Javier, Abu trình độ cũng chỉ có hạn. Tuy Đồng Nai đã kéo được HLV Hồ Thu về nhưng những kế hoạch dài hơi cũng mới chỉ nằm trên bàn giấy. Có lẽ với bối cảnh quân lính như hiện nay thì HLV này cũng phải liệu cơm gắp mắm.

Đây cũng một nghịch lý bởi những năm gần đây, đất Đồng Nai luôn sản sinh những cầu thủ trẻ triển vọng, như Đức Thiện ở Thành Long hay Nguyễn Thanh Thắng…tại giải các giải trẻ. Nói đâu xa gần đây, không ai có thể phủ nhận trình độ của Nguyễn Đức Nhân (đội trưởng đội U20 VN đoạt chức VĐ U20 ĐNÁ 2007) vậy mà khi về với Đồng Nai, cầu thủ này lại ngồi dự bị “trường kỳ”. Nhắc lại để thấy rằng, đội bóng này đang bỏ quên những tài năng và họ cần phải tạo cơ hội thử lửa cho những tài năng bản địa, mà trước mắt là lứa U21 vừa chơi khá thành công tại VCK U21 báo Thanh Niên 2008.

Ở đời, nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Vì thế nhận xét mục tiêu thăng hạng năm 2010 mà lãnh đạo Đồng Nai đề ra khó như “hái sao trên trời” là vì thế.
 
Đam San

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm