QK4 trước mùa giải mới: Trăm thứ ngổn ngang

22/09/2008 07:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Chiều tối hôm qua (21/9), “tân binh” QK4 đã hội quân, để chuẩn bị cho cuộc hành quân trường kỳ tại V-League. Thế nhưng, trước mắt thầy trò Vũ Quang Bảo, trăm thứ vẩn còn rất ngổn ngang…Có thể nói trong 3 “tân binh” của V-League là T&T HN, CS. Đồng Tháp và QK4, thì có lẽ đội bóng áo lính thuộc vào loại khó khăn nhất.

Quân chỉ là “gà nhà”

Không khó để khẳng định, mùa giải tại V-League 2009 lực lượng của QK4 vẫn chỉ sử dụng “gà nhà” có sẵn. Chưa nhắc đến chuyện tiền bạc, chỉ nhìn vào cơ chế của nhà binh, cộng những chuyển động “chóng mặt” trên thị trường chuyển nhượng, rõ ràng QK4 khó mà tìm được những cầu thủ trung bình khá, chứ chưa nói gì “săn” được những nguồn hàng chất lượng. Ngoài việc “đôn” lứa U21 lên đội 1 (khoảng 7 người, tập trung vào tuyến tiền vệ và hậu vệ). HLV Vũ Quang Bảo thật sự không còn phương án nào khả thi hơn.

Nếu điều này xảy ra, đội bóng này sẽ không thiếu về lượng, nhưng chắc chắn thiếu về “chất”. Ở trục giữa, Vũ Văn Thông, một trong những tiền vệ chơi tốt nhất của ông Bảo, đã về đầu quân cho V.Ninh Bình. Vì thế, những trụ cột như Phan Văn Đại, Phan Thanh Vân…đang vào độ chín sự nghiệp phải tiếp tục đứng mũi chịu sào. Những cái tên như Đình Luật, Mạnh Hà, Sơn Hà, Quang Hướng, Văn Lâm, Anh Thắng, Hải Anh…trẻ trung, máu lửa có thừa, nhưng lại có quá ít kinh nghiệm chơi ở môi trường đỉnh cao.
 
Quân khu 4 sẽ không thể trụ lại được ở V-League chỉ bằng ý chí - Ảnh: T.Đ

Mùa vừa rồi, QK4 khá “hên” khi vớ được 2 “ông tây” hàng dạt nhưng “xịn” là Suleiman và Lazaro. Chính sự ăn ý và sức công phá ghê gớm (ghi 21 bàn), bộ đôi này đã giúp QK4 bỏ lại đằng sau T&T.HN và CS.Đồng Tháp. Giờ Suleiman đã theo chân Văn Thông về Cố đô Hoa Lư, cùng lúc Lazaro có nhiều CLB nhòm ngó, Nếu không đút vào túi Lazaro một khoản lương 3 ngàn USD trở lên/tháng thì QK4 khó mà giữ được anh này. Còn Aminu, trình độ thuộc vào trung bình, nên chỉ làm phương án dự phòng.

Như vậy, trong những tháng tới, QK4 buộc phải tìm được 4-5 ngoại binh để gánh cho nội binh. Đây là bài toán không dễ giải với HLV Vũ Quang Bảo.

Nỗi lo tài chính

Tại giải hạng Nhất vừa qua, dù đã chạy vạy, gõ cửa khắp nơi nhưng QK4 chỉ có được hơn 4 tỷ đồng, làm chi phí cho cả mùa. Phải nói rằng, QK4 lên hạng phần lớn là nhờ vào tinh thần vượt khó.

Lên V-League rồi hẳn đẳng cấp sẽ khác, không những về con người mà còn cần dựa vào tiềm lực tài chính. Đến bây giờ chỉ có một công ty trực thuộc QK4 có ý định tài trợ. Ngoài ra một số công ty khác đánh tiếng muốn hợp tác dạng “cổ phần” để giúp đội bóng này, nhưng đó vẫn chỉ là những thông tin không chính thức. Cái khó của QK4 chính là ở cơ chế của một đội bóng quân đội. Tới đây, họ sẽ được nâng cấp, cùng với đội bóng chuyền thành Đoàn thể thao QK4, nhưng vẫn cần những ưu đãi đặc biệt, để đón nhận tài trợ, cùng với sự hỗ trợ của Bộ. Theo tin chưa chính thức, có thể QK sẽ được Bộ rót cho 7 tỉ đồng ở mùa tới.

Lên chuyên nghiệp, những cầu thủ không còn đơn thuần là những chiến sĩ đá bóng, không thể dựa vào mức lương quân hàm mà sống. Tài chính là điều rất được các cầu thủ quan tâm, vì thế nếu không lo sớm vấn đề này QK4 khó có thể giữ được “lửa”- thứ vũ khí đã giúp QK4 thành công mỹ mãn tại giải hạng Nhất vừa qua.

Đam San
 

Theo dự kiến ngày 25/9, QK4 vào Quảng Trị tập huấn và đến đầu tháng 11, thầy trò ông Bảo về tham dự Cúp Ninh Bình mở rộng. Sau đó, QK4 “Nam tiến” và tiếp tục tập huấn tại TT thể thao Thành Long. Đây cũng là giai đoạn để HLV Vũ Quang Bảo có thể “thi tuyển” ngoại binh.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm