QK4: “Tin ở hoa hồng”

20/08/2008 10:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH)-Thứ Năm tuần này, sau trận cuối với T&T.HN, những cầu thủ khoác áo lính sẽ có những ngày nghỉ hạnh phúc bên những người thân. Đã bắt đầu có những lo toan cho ngày mai, còn bây giờ tại sao lại phải “kìm hãm sự sung sướng” cơ chứ!

Phía trước là khó khăn…

Mùa sau, QK4 chắc chắn là một trong những đội bóng giàu sức trẻ nhất tại V-League. Các trụ cột Phan Văn Đại, Phan Thanh Vân… đang ở độ “chín” của sự nghiệp. Những chiến sĩ như Đình Luật, Sơn Hà, Quang Hướng, Văn Lâm, Anh Thắng, Hải Anh… độ tuổi trung bình cũng chỉ mới 22, nhưng họ không còn “xanh”, vì đã thử lửa, chinh chiến và được “tôi luyện” từ hạng Nhì đến hạng nhất. Và trên hết, QK4 có một thứ “đặc sản” vô giá mà không tiền nào nào có thể mua được, đó là sự đoàn kết, là sức mạnh dựa trên tính kỷ luật nhà binh, luôn ra sân với một “bầu máu nóng và con tim lạnh”. Và tất nhiên, không thể quên tài năng của HLV Vũ Quang Bảo.

Nói như thế, không phải con đường phía trước của QK4 đang trải đầy hoa hồng. Con người ấy và tinh thần ấy thôi, vẫn chưa đủ. Lên Chuyên rồi, chắc chắn lãnh đạo của đội bóng sẽ không tránh được những lo toan , bởi so với giải hạng Nhất thì đẳng cấp của các đối thủ ở V-League hơn hẳn. Đấu trường này, chắc chắn sẽ đầy chông gai và thử thách. “Tướng” Bảo và các học trò sẽ phải vất vả, gian nan hơn nhiều.

Rồi đây, QK4 sẽ phải “lập trình” cho mình một con đường, chứ không còn chơi bóng theo kiểu “chúng tôi là chiến sĩ” nữa. Và chẳng thể nào khác, họ sẽ phải tăng cường binh lực và vật lực để nhắm đến một suất trụ hạng. Xa hơn nữa là làm “mãn nhãn” những người đã “phải lòng” QK4 trong trận derby xứ Nghệ, trận đấu với “người anh em” Thể Công, hay những trận so tài đỉnh cao khác.
 
Các cầu thủ QK4 đang ngây ngất với niềm vui thăng hạng. Ảnh: TĐ

Khá tự tin, “tướng” Bảo nói về kế hoạch tương lai: “Có được sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình lãnh đạo, tôi tin QK4 sẽ đủ sức chiến đấu tại V-League. Về “nội binh” chúng tôi đặt trọn niềm tin vào những gương mặt đóng vai trò nòng cốt trong mùa giải vừa qua. Đồng thời, trong thời gian tới đây, QK4 sẽ đôn thêm 6-7 cầu thủ trong độ tuổi U21, lên đội 1. Đó đều là “gà nhà” nuôi được, nên chúng tôi rất tin tưởng. Về “ngoại binh” sau một mùa giải thành công, chúng tôi sẽ cố gắng giữ lại Suleiman và Lazaro, đồng thời phải thuê thêm, cho đủ tiêu chuẩn 5 ngoại binh".

Tuy vậy, nhà cầm quân cũng khá trầm tư : “Nói gì thì nói, QK4 vẫn là tân binh “chân ướt chân ráo” ở V-League, vốn thiếu kinh nghiệm thi đấu ở môi trường đỉnh cao, nên chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn”.

Vẫn “tin ở hoa hồng”

Đó là chuyện của ngày mai, còn bây giờ tại sao QK4 không phải “kìm hãm sự sung sướng”. Trên chuyến xe ra Hà Nội sáng hôm qua, toàn đội “vui như Tết”. Họ vui vì mục tiêu khó khăn đã đạt được, vui vì đá nốt trận cuối với T&T HN, tất cả sẽ được nghỉ phép về thăm gia đình và người thân…

Vẫn còn đây, những dòng tin nhắn xúc động của “thiếu úy” Phan Thanh Vân: “Đời lính đá bóng nghèo lắm, nhưng thỏa lòng đam mê cũng sướng rồi, tôi trông đến ngày thứ Năm này quá, trận này phải cố gắng “cày” để kiếm tí “ló” (lúa) làm “lộ phí” về thăm hai cụ ở quê và lo cho bà xã chuẩn bị sinh cháu đầu lòng”. Vào giữa tuần này, đội trưởng của QK4 không những phải đấu vì màu áo lính mà còn để tìm một chiến thắng tặng cho vợ và đứa con đầu lòng.

“Trung sĩ” Quang Hướng cũng tâm sự : “ Nhà có 5 anh em, chỉ mình đi đá bóng. Tuy thỏa ước mơ từ nhỏ, nhưng nhiều đêm nghĩ, 22 tuổi rồi mà chưa giúp được cha mẹ cái gì, thấy buồn quá. Đợt này được nghỉ mấy hôm, mình đang tính nhảy xe về thăm nhà”. “Chuẩn úy” Đình Luật cũng như nhiều chiến sĩ khác chỉ có một ước mơ nho nhỏ: “Tiền đúng là rất quan trọng, hàng chục hay hàng trăm triệu rồi cũng “tiêu” hết. Nếu cuối mùa, những cố gắng, nỗ lực của chúng tôi, được lãnh đạo quân khu quan tâm, xem xét để nâng cấp bậc thì thật vinh dự và sung sướng”.

Những nguyện vọng rất chính đáng và giản dị của người chiến sĩ đá bóng, chắc chắn sẽ được sự ủng hộ của những vị lãnh đạo quân khu vốn cũng ham mê bóng đá.

Với một đội quân đầy sức trẻ và nhiệt huyết, với tài “lèo lái” của “thuyền trưởng” Vũ Quang Bảo, lại nhận được sự ủng hộ đặc biệt của những vị lãnh đạo quân khu thì đội bóng QK4 có quyền “tin ở hoa hồng”.

ĐỨC HIỀN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm