Leandro: "Vũ công" Samba của XM.Hải Phòng

26/07/2008 19:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Cuối tuần) - Không phải là chân sút "khủng" ở V-League, nhưng Leandro De Oliveira (số 18, XM.HP) đang là một trong số ít các tân binh ngoại gây ấn tượng nhất. Xem Leandro chơi bóng, người ta vẫn thấy chất bóng đá kỹ thuật vẫn còn đất ở V-League chứ không phải là sự thực dụng đang hoàn toàn thắng thế.
 
Cho đến giờ HLV Vương Tiến Dũng vẫn cười sảng khoái khi nhắc lại vụ đi "săn hàng" Brazil ở Cup truyền hình Bình Dương và XM.HP đã may mắn vớ được tiền vệ Leandro De Oliveirachất lượng để hợp cùng các ngoại binh khác tạo thành bộ khung đáng tin cậy cho lối chơi của "Ximăng". Kỹ thuật cá nhân thuộc diện quái trong số các ngoại binh Brazil ở V-League, với cái chân trái khá dẻo và những pha chuyền bóng chính xác cho đồng đội, Leandro đã chơi nổi đình nổi đám ở nhiều trận trong màu áo đội bóng đất Cảng. Cùng với De Jesus trên hàng công và Fabiano ở hàng thủ (ở lượt đi là Achaw), Leandro và các ngoại binh đã tạo nên bộ khung chắc chắn trong lối chơi của XM.HP và tạo được sự khác biệt so với "hàng ngoại" ở đội các mùa gần đây.

Trên sân, Leandro là nỗi lo của các hàng thủ đối phương khi anh không chỉ làm bóng cho Ngọc Thanh, De Jesus mà với kỹ thuật cá nhân lắt léo của mình tiền vệ áo số 18 XM.HP còn nhiều phen "tả xung hữu đột" xộc bóng thẳng vào khu vực 16m50 bằng những tình huống hết sức khó chịu cho các hậu vệ. Chưa hết, Leandro còn có vũ khí là các pha đá phạt bằng cái chân trái điêu luyện và không ít lần nhưng pha đá phạt với độ xoáy của anh đã khiến các thủ môn hết sức vất vả. Không chỉ làm nhiệm vụ kiến thiết bóng, Leandro còn tự chớp cơ hội bằng nhiều bàn thắng quan trọng cho đội nhà từ đầu mùa. Hiện tiền vệ số 18 của "Ximăng" đã ghi được 7 bàn thắng và là chân sút hiệu quả thứ 3 của đội (sau Ngọc Thanh-11 bàn, De Jesus-8 bàn).

Leandro "nhảy múa" tạo niềm cảm hứng cho các CĐV đất Cảng- Ảnh Nhật Vy

 Ở đội bóng, Leandro được xem là cây hài thường xuyên chọc vui đồng đội. Mỗi buổi tập của XM.HP đã sôi động hẳn lên khi Leandro luôn miệng trêu đùa tất tần tật các cầu thủ người Việt. Học được một số từ tiếng Việt, Leandro bắt chước cầu thủ Hải Phòng gọi lão tướng Hồng Trường là "Trường hói", hay "Trường Zizou" bằng giọng nói lơ lớ khiến cả ban huấn luyện đến các cầu thủ XM.HP đều không nhịn được cười. Với Bật Hiếu, Leandro bắt chước tiếng chim, chúm miệng gọi trung vệ đồng đội bằng cái tên trọ trẹ "Híu, Híu".

Ở đội bóng đất Cảng, thi tâng bóng, hay biểu diễn trái bóng với đầu, vai, các cầu thủ XM.HP chỉ còn biết tấm tắc trước những pha "làm xiếc" của Leandro không kém những vũ công Samba "xịn". Chỉ có điều Leandro còn bị HLV Vương Tiến Dũng chê ngại tập thể lực nên nhiều trận chỉ đá được khoảng 60-70 phút.

Tuy được xem là ngoại binh "hàng hiếm" ở XM.HP, nhưng Leandro không tự xem mình là ngôi sao ở đội bóng đất Cảng. Tình tình vui vẻ, dễ gần, Leandro dễ dàng hòa nhập với đồng đội và các CĐV Hải Phòng. Ngoài giờ tập luyện, Leandro được ví như con nghiện internet khi thường xuyên liên lạc với gia đình vào buổi tối. Trong phòng ở tại khuôn viên khu chuyên gia thuộc Công ty Ximăng, các cầu thủ ngoại có laptop riêng và sử dụng mạng wifi để vào internet. Những khi thi đấu ở các tỉnh xa, Leandro và nhóm các cầu thủ ngoại XM.HP được trang bị modem di động của mạng S-phone để họ tiện liên lạc với người thân. Có người đùa Leandro được trang bị còn hơn các phóng viên chiến trường, sẵn sàng "tác nghiệp mọi lúc mọi nơi".

Mới chơi cho XM.HP gần 1 mùa, Leandro đã chứng tỏ được khả năng. Giờ đây đội bóng đất Cảng sẽ phải tìm cách giữ chân được tiền vệ chất lượng cao này, một khi các "đại gia" đang nhòm ngó đến Leandro!
 
Lê Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm