Những hình ảnh tang thương từ gia đình 4 học sinh chết đuối tại ĐăkLăk

14/05/2013 14:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay, 14/5, trường THCS Hồ Tùng Mậu (Huyện Buôn Đôn, ĐăkLăk) cho biết một tốp học sinh của trường đã chết đuối tại sông Sêrêpok, đoạn gần nhà máy thuỷ điện Sêrêpok 4.

Các cơ quan chức năng đã tiến hành tìm xác các nạn nhân. Đến khoảng 11h sáng nay đã tìm thấy 5 em, trong đó 4 em đã tử vong, 1 em đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Buôn Đôn - Đăk Lăk trong tình trạng nguy kịch.

Sông Sêrêpok

Cả 5 em đều là học sinh lớp 6A trường THCS Hồ Tùng Mậu, huyện Buôn Đôn. Các em vừa thi xong học kỳ II nên sáng nay được nghỉ sớm. Khoảng hơn 8 giờ sáng, cả nhóm rủ nhau đi tắm và xảy ra sự việc thương tâm.

Trường THCS Hồ Tùng Mậu và các cơ quan chức năng huyện Buôn Đôn đang làm rõ sự việc, đồng thời bàn giao các thi thể cho gia đình về mai táng.

Nhận được tin báo, một số phụ huynh học sinh đã đi tìm con học tại trường. Hiện Ban chỉ huy quân sự huyện Buôn Đôn đang chỉ đạo cứu hộ vụ tai nạn kinh hoàng này. Cơ quan chức năng địa phương chưa xác định được bao nhiêu học sinh đã tử nạn.

12h trưa nay, chúng tôi đã liên tục liên lạc với Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn Trần Văn Nhượng. Ông Nhượng cho biết: "Đang xử lý việc khẩn cấp và không thể nghe điện thoại được vào lúc này".

Công trình thuỷ điện Sêrêpôk 4 thi công, gần nơi các em gặp nạn

12h45 trưa nay, Phóng viên TTXVN thường trú tại ĐăkLăk cho biết, theo thông tin từ nhà trường, sau buổi đi thi, các em học sinh rủ nhau đi tắm, hiện chưa xác định được số lượng các cháu tham gia nhóm này.

Đến nay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục thực hiện tìm kiếm, đưa được 5 cháu lên bờ. 4 cháu được xác định đã tử vong, trong đó có 3 nữ và một nam, 1 cháu đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện.

13h, tất cả các cháu được vớt lên từ lòng Sêrêpôk đều là học sinh xã Eaw Er, huyện Buôn Đôn. Do số lượng học sinh rủ nhau đi tắm sông chưa được xác định, nên nhiều phụ huynh học sinh ở xã Eaw Er có con học tại trường THCS Hồ Tùng Mậu đang hết sức hoang mang, lo sợ.

Nhiều phụ huynh học sinh đã tỏa đi tìm con.

13h05, Phó Chủ tịch huyện Buôn Đôn Huỳnh Quang cho biết, tại hiện trường có 5 đôi dép nhưng không chắc chắn có bao nhiêu học sinh gặp nạn. Chính quyền địa phương, và các lực lượng tìm kiếm đang yêu cầu phụ huynh cung cấp thông tin nhằm xác định số người mất tích.

Danh tính các nạn nhân

Em Nguyễn Thị Bình An

Em Nguyễn Thị Minh Hiếu

Em Lê Thị Ngọc Huyền

Em Ngô Thế Hiệp

13h10: Danh tính bốn em bị nạn tử vong được xác định.

Theo phóng viên Giang Nam, báo Đăk Lăk, công trình thuỷ điện Sêrêpôk 4 khởi công xây dựng từ ngày 26/2/2008, đã hoàn thành và phát điện cả 2 tổ máy.

Công trình thuỷ điện Sêrêpôk 4 là công trình thủy điện ở bậc thang thứ 6 trên dòng sông Sêrêpôk đã được Bộ Công Thương phê duyệt. Theo thiết kế dự án, Sêrêpôk 4 có công suất lắp máy 80 MW, tổng vốn đầu tư 1.737 tỷ đồng, nằm trên địa bàn các xã Ea Wer, Tân Hoà, huyện Buôn Đôn (gần nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm) và xã Ea Pô, (huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông).

Đến 13h30 chiều nay, trên bờ sông và quanh khu vực xảy ra vụ chết đuối vẫn còn còn một số dép của nạn nhân bỏ lại ở trên bờ. Nhiều người dân vẫn còn đang tập trung để theo dõi vụ tai nạn, và một số phụ huynh vẫn đang lo lắng, kiểm tra xem con em họ có tham gia tắm sông. 

13h35, tin từ Bệnh viện Đa khoa Buôn Đôn cho biết, em học sinh nữ được cấp cứu tại viện vừa qua cơn nguy kịch và đã uống được sữa. Tuy nhiên, em vẫn bị sốc, chưa kể lại được diễn biến vụ tai nạn thương tâm mình vừa trải qua.

Bước đầu xác nhận nữ sinh may mắn thoát chết là em Nguyễn Thị Tường Vy.

Em Tường Vy may mắn thoát chết và đang được chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Giang Nam - Báo ĐăkLăk

13h55, cơ quan chức năng cho biết, ngoài các em đã tử vong và cấp cứu tại bệnh viện, các em học sinh còn lại đã trở về nhà an toàn.

Lãnh đạo trường THCS Hồ Tùng Mậu khẳng định, có 4 em đã tử vong trong vụ tai nạn thương tâm, không phải hàng chục em như một số nghi vấn ban đầu. 

Các bậc phụ huynh học sinh đã giải tán khỏi hiện trường về nhà. Thi thể các em học sinh tử nạn được đưa về để chuẩn bị an táng theo phong tục.

15h, nạn nhân duy nhất sống sót là em Nguyễn Thị Tường Vy (SN 2001), cho đến chiều nay, sức khỏe đang dần bình phục. Tuy nhiên, em vẫn đang bị sốc nặng và chưa thể nói chuyện với mọi người. 

Cháu Nguyễn Thị Tường Vy, nạn nhân duy nhất còn sống đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Buôn Đôn.

Tại nhà học sinh tử nạn Lê Thị Ngọc Huyền, ông Lê Văn Sinh bố của cháu Huyền cho biết, khoảng 10 giờ sáng ông nhận được tin người thân nói có một số cháu trong lớp của con mình bị chết đuối. Ông hốt hoảng điện cho con gái thì bạn của cháu bắt máy, nói Huyền đã bị đuối nước dưới hồ. Bố em Huyền đau đớn kể lại sự việc cho các PV.

Khi ông Lê Văn Sinh chạy lên đến hồ thì không thấy con mình đâu, đến khoảng 11 giờ, nhờ người dân xung quanh tìm kiếm mới vớt được xác của con mình. “Mấy ngày trước nó đã thi xong và nghỉ học, nhưng hôm nay nó nói phải lên lớp đi học. Ai ngờ lại dại dột rủ nhau đi chơi để ra nông nỗi này” - ông Sinh đau đớn kể. Tại nhà ông Sinh, bà con, láng giềng đến chia buồn và lo hậu sự cho em Lê Thị Thanh Huyền.

Mẹ và người thân em Huyền vật vã, đau đớn bên linh cữu của em nhỏ xấu số.

Nhóm Phóng viên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm