Tito chúc mừng các học trò: “Các bạn là số 1!”

14/03/2013 15:12 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Tito đã được trải qua niềm vui tột đỉnh từ New York sau khi chứng kiến các học trò lội dòng ngoạn mục trước Milan, qua đó giành quyền đi tiếp vào tứ kết Champions League.



Tito hạnh phúc vì các học trò - Ảnh: Getty

Toàn đội đội Barca đã trải qua 2 tháng thiếu vắng người chỉ huy tối cao. Tito Vilanova đã đến New York 8 tuần rưỡi nay, sự vắng mặt của ông là một sự đáng tiếc vô cùng lớn đối với đội bóng. Thiếu Tito, gánh nặng đè lên vai trợ lý Jordi Roura, trợ lý Altimira Aureli cùng các đồng sự.

Cả tập thể đã cùng nhau chung tay đi qua sóng gió, dìu nhau đi qua mép đá với bên dưới là vực thẳm. Có những lúc trượt chân, có những lúc hốt hoảng, nhưng cuối cùng, tất cả đều thấu hiểu hoàn cảnh, không thể cầu cạnh Tito quá nhiều, bởi sức khỏe với ông là điều quan trọng nhất, là ưu tiên hàng đầu. Tự chính các cầu thủ Barca sinh ra và nuôi lớn cái động lực cùng sự tự tin trong họ, để rồi họ vượt qua chông chênh đến nơi an toàn.

Ngày hôm qua, phòng thay đồ Barca như vỡ òa trong niềm vui khôn tả. Niềm vui cuốn phăng những ảm đạm và nặng nề của chuỗi ngày đen tối: tin dữ với Abi rồi Tito, Valdes từ chối gia hạn, thất bại khó tả tại San Siro, bị kỳ phùng địch thủ biến thành cựu vương tại Cúp nhà Vua.

Barca lội dòng thành công trước Milan, Barca tái xuất, thay da đổi thịt, “giá trị nguyên bản” đã tái sinh. Kết thúc trận, Camp Nou hò reo trong chiến thắng, tỷ số là 4-0, Jordi Roura cầm ngay điện thoại, ông gọi cho Tito. Một cuộc hội thoại đầy cảm động, từ New York, Tito bảo: “Tôi hạnh phúc quá! Chúc mừng tất cả, chúc mừng các bạn. Các bạn là số 1!”


Cự Giải


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm