HÀI HƯỚC: Premier League và triết lý khoai tây

25/12/2015 10:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Mọi thứ trên đời này đều có mối liên hệ mật thiết với… khoai tây. Nếu không tin, hãy thử liên tưởng bảng xếp hạng Premier League về những củ khoai tây. Hãy bắt đầu!

Leicester: Năm ngoái chúng ta không có khoai tây, năm nay khoai tây của chúng ta ngon số dzách.

Arsenal: Khoai tây của chúng ta trông ngon mắt nhất nhưng số lượng lại chưa đủ để nấu bữa tối.

Man City: Chúng ta có thể mua cả tấn khoai tây chúng ta muốn, nhưng không phải tất cả đều ngon.

Tottenham: Khoai nhìn có vẻ ngon đấy, nhưng đun thêm chút nữa đã.

Man United: Dành cả đống tiền mua khoai xịn nhưng rồi lại nấu trong lò nướng bánh mì.

Crystal Palace: Có khoai tây rồi, làm khoai tây rán thôi.

Watford: Khoai của bọn mình chỉ ngon nếu không ăn ở nhà.



"Khoai tây" mà năm ngoái Leicester không có là ngôi đầu bảng

Liverpool: Chúng ta có lịch sử trồng khoai lâu đời, nhưng cũng lâu lắm rồi không chế biến được món khoai ra hồn.

Everton: Khoai này mà có nhiều hơn thì ngon bậc nhất.

Stoke: Chúng ta cố gắng xây dựng hình ảnh mới cho giống khoai xỉn màu, và kết quả thật khả quan

Southampton: Khoai của chúng ta bắt đầu tệ hơn đặc biệt với người từng thử chất lượng khoai năm ngoái.

West Brom: Không dễ ăn khoai của bọn này đâu nhé, vì nó quá cứng

Bournemouth: Đôi khi, khoai của bọn tớ ngon, đôi khi, khoai dở.



Premier League là những củ khoai tây

Chelsea: Năm ngoái, chúng tôi có loại khoai ngon nhất, mà năm nay, thối hết mất rồi

Norwich: Chúng tôi đủ khả năng trồng loại khoai ngon nhưng lại cần sự trợ giúp để làm được như thế

Newcastle: Khoai của bọn này trên sàn nhà ấy, vẫn thường để rơi như thế mà

Swansea: Chúng tôi kì vọng rất nhiều vào những củ khoai này, nhưng chúng tôi phải thất vọng

Sunderland: Bọn này có cách chế biến khoai mới nhưng kết quả thì “vũ như cẫn”

Aston Villa: Khoai của chúng tôi tệ nhất và chúng tôi cần lứa khoai mới

Gia Hưng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm