Sau khi chạm đáy, Dortmund giờ… lơ lửng?

09/03/2015 14:39 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng chuỗi trận hồi sinh của Dortmund ở Bundesliga cũng đã phải dừng lại ở con số 4. Khi mà đoàn quân của HLV Juergen Klopp đã không thể vượt qua đối thủ kị giơ Hamburg và đành chấp nhận chia điểm trong một trận hòa không bàn thắng.

Trên thực tế, việc Dortmund không thể có được một kết quả như ý trước Hamburg chẳng phải là điều gì đáng ngạc nhiên. Bởi trong vài năm trở lại đây, CLB thành phố Cảng này luôn là đối thủ khiến Dortmund phải e ngại nhất. Tuy nhiên, việc Hamburg đang trong giai đoạn sa sút đáng báo động như hiện nay vẫn tạo dựng được 1 thế trận ngang ngửa và khiến Dortmund không thể bỏ túi chiến thắng, ít nhiều cũng cho thấy CLB vùng Ruhr có vẻ như vẫn chưa thể vượt qua chính mình.

Ngay cả bản thân HLV Klopp cũng phải thừa nhận đội bóng của mình không xứng đáng giành chiến thắng. Ông nói rằng kết quả hòa là chấp nhận được đối với Dortmund. Vị thuyền trưởng của đội bóng vùng Ruhr còn bao biện rằng 1 điểm có được trước Hamburg, giúp Dortmund vẫn duy trì được khoảng cách với đối thủ này. Nhưng như thế có nghĩa là HLV Klopp đã quên rằng mục tiêu của Dortmund phải là một vị trí tham dự đấu trường Châu Âu, thậm chí là Champions League, chứ không phải là cuộc chiến chống trụ hạng như Hamburg.

Trận đấu với Hamburg đã phơi bày điểm tới hạn của Dortmund

Thêm một chi tiết đáng chú ý là ở trận đấu này HLV Klopp còn đã tung Marco Reus ra sân ngay từ đầu. Bất chấp ngôi sao này vừa dính chấn thương phải rời sân sớm ở Cúp QG Đức vài ngày trước đó. Ở khía cạnh nào đấy, đây là một quyết định mang tính mạo hiểm của vị HLV 47 tuổi này. Đáng ra, ông nên để Marco Reus nghỉ ngơi hoặc chỉ vào sân từ băng ghế dự bị ở trận này. Bởi bình thường khi các cầu thủ phải hoạt động ở cường độ cao thì nguy cơ tái phát chấn thương là rất lớn. Ấy vậy mà, HLV Klopp vẫn để Reus phải cày ải, cho dù trước mặt Dortmund đã là trận lượt về ở vòng knock-out Champions League rất quan trọng với Juventus.

Cách dùng người của chiến lược gia này phần nào cho thấy ông không còn sự lựa chọn nào khả dĩ hơn vào lúc này, và bắt buộc ông phải sử dụng Reus nhằm nuôi hi vọng hồi sinh. Như vậy, có thể thấy gã khổng lồ vùng Ruhr cũng gần như đã dốc tất cả những gì mình có. Nói một cách khác, Dortmund đã đi đến điểm tới hạn của chính mình. Dù vậy, đó vẫn là một đội bóng đầy khiếm khuyết.

Tuy giữ sạch lưới nhưng hàng thủ của họ đã nhiều lần chao đảo vì những pha tấn công của Hamburg. Chỉ có may mắn mới giúp thủ thành Weidenfeller đứng vững. Còn hàng công của Dortmund thì cả trận chỉ tạo ra vài ba cơ hội. Do đó, tất nhiên 1 điểm trước Hamburg không phải là thảm họa đối với Juergen Klopp và các học trò. Nhưng trận đấu này cho thấy, Dortmund sẽ còn rất nhiều việc phải làm, nếu muốn cứu vãn mùa bóng khỏi cảnh vứt đi.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm