Trước "đại chiến" Valencia-Barca: Xavi trở lại, Valencia tan nát hàng thủ

01/03/2011 12:16 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Một tuần sau khi được phát hiện bị chấn thương rách cơ chân trái, tiền vệ dẫn dắt lối chơi của Barca, Xavi, đã có buổi tập bình thường cùng toàn đội đầu tiên. Điều này cũng có nghĩa là trừ khi Guardiola quá cẩn trọng, Xavi sẽ trở lại đội hình của Barca ở trận đấu với Valencia trên sân Mestalla vào tối mai.

"Nhạc trưởng" Xavi của Barca, Ảnh Getty

Trong trận đấu với Mallorca, trận đấu mà Xavi không thể có mặt, hàng tiền vệ của Barca, với Busquets, Iniesta và Keita, đã chơi không hề tồi. Thậm chí có thể khẳng định là họ đã chơi hay, nếu chúng ta không lấy những trận đấu có Xavi ra làm tiêu chuẩn. Ở phương diện tập thể, sau những phút đầu tỏ ra chuệch choạc (có lẽ họ cần thời gian để tìm được sự đồng điệu trên sân), bộ ba ấy đã sớm "lập lại được trật tự" và vẫn với những pha phối hợp chính xác ở tốc độ cao, họ nhanh chóng đưa trận đấu trở lại quỹ đạo kiểm soát của Barca. Còn ở phương diện cá nhân, Busquets, Iniesta, Keita mỗi người cũng đã để lại được dấu ấn của riêng mình: Keita vẩy bóng cho Messi, Busquets chọc khe cho Villa, còn Iniesta thì đơn giản là quá tuyệt.

Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta có thể hạ thấp giá trị của sự trở lại của Xavi. Ngược lại là đằng khác. Nên nhớ, đối thủ của Barca đêm mai là Valencia, một trong những đối thủ gây được nhiều khó khăn nhất cho Barca, đặc biệt là khi họ được chơi trên sân nhà Mestalla. Trao "thượng phương bảo kiếm" vào tay những cầu thủ như Keita, Iniesta, Barca sẽ chơi nhanh hơn, trực tiếp hơn, giàu đột biến hơn, nhưng họ, bù lại, sẽ kiểm soát bóng ít đi và hàng thủ sẽ có nguy cơ phải làm việc nhiều hơn. Với Keita, Iniesta, Barca vẫn có thể thắng, thậm chí thắng ấn tượng, nhưng họ chắc chắn sẽ phải tiêu sức nhiều hơn so với khi được vận hành dưới tiqui-taca do Xavi dẫn dắt, và đó là điều rất nguy hiểm trong thời điểm lịch thi đấu căng thẳng này.

Trong khi Barca, vẫn còn mất Valdes và Puyol vì chấn thương, nhận được cú hích lớn về tinh thần với sự trở lại của nhạc trưởng, thì HLV Emery lại đang phải đau đầu với cơn khủng hoảng mới: Khủng hoảng hậu vệ phải. Vì vi phạm kỷ luật đội, Miguel, người thường xuyên chơi ở vị trí này, đã bị loại. Bruno, kẻ thế vai đúng nghĩa nhất, lại bị treo giò vì nhận 5 thẻ vàng. Tình trạng này buộc Emery phải tính đến giải pháp đưa một trong hai trung vệ, Ricardo Costa hoặc Stankevicius, ra cánh. Ở các đội tuyển của họ, và cả trong màu áo CLB, Ricardo Costa và Stankevicius đã không ít lần chơi hậu vệ phải, song điều chuyển ai trong số họ thì Emery cũng sẽ mất một mảnh quan trọng trong sơ đồ cần tới 5 trung vệ mà ông vẫn dùng trong những trận đấu lớn.

Không chỉ có vị trí hậu vệ cánh phải, cả vị trí tiền vệ phòng ngự Emery cũng còn rất ít sự lựa chọn. Lão tướng David Albelda từ lâu đã không thể ra sân vì chấn thương, trong khi Mehmet Topal, người đã chơi rất tốt trong thời gian gần đây, thì lại dính thẻ vàng thứ 5 trong trận gặp Bilbao vừa rồi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Maduro trở thành sự lựa chọn duy nhất của Emery. Một sự lựa chọn không thực sự đáng để tin tưởng lắm.

Lịch thi đấu vòng 26

Thứ Tư, 02/03

02h00 Espanyol-Mallorca

04h00 Sevilla-Gijon

Thứ Năm, 03/03

02h00 Osasuna-Deportivo Sociedad-Levante Villarreal-Hercules Zaragoza-Bilbao Getafe-Atletico

04h00 Valencia-Barca

Thứ Sáu, 04/03 02h00 Almeria-Racing 04h00 Real Madrid-Malaga


V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm