Bồ Đào Nha - Đan Mạch 3-1: Những tia sáng cuối đường hầm

10/10/2010 10:06 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chiếc vé dự EURO 2012 vẫn còn cách xa tầm tay. Nhưng ánh sáng cuối đường hầm đã xuất hiện và mang lại những hy vọng mới cho người Bồ.

Super-Nani

Tờ nhật báo thể thao O Jogo đã gọi anh là "Super-Nani". Những tờ báo khác đều chọn anh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Trong cơn khủng hoảng đen tối, bất cứ người hùng nào mang lại chiến thắng cũng xứng đáng được tôn vinh tột bậc. Thực ra, Nani cần cả chặng đường dài để có thể sánh ngang với đồng đội Ronaldo. Nhưng trận tiếp Đan Mạch rạng sáng qua là trận đấu dành cho anh: 2 bàn thắng, 1 đường chuyền quyết định trong chiến thắng 3-1.



Nani tỏa sáng trong chiến thắng của BĐN - Ảnh: AP
Nani đã có mặt ở Nam Phi nhưng buộc phải hồi hương ngay trước khi World Cup 2010 khởi tranh. Đến thời điểm này, quyết định loại Nani khỏi danh sách của cựu HLV Carlos Queiroz vẫn là điều bí hiểm. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đưa ra lời giải thích chính thức rằng Nani dính chấn thương vai và cần nhiều thời gian để bình phục. Nhưng ngay sau đó, chính Nani trong một cuộc phỏng vấn nói rằng chấn thương của anh chỉ mất 10 ngày để bình phục và chỉ không thể tham dự trận đầu tiên của vòng bảng. Giới truyền thông Bồ loan tin rằng quyết định loại Nani liên quan đến cuộc kiểm tra doping, vốn sau này khiến Queiroz mất ghế. Dù với lý do gì, sự vắng mặt của Nani ở World Cup 2010 đã khiến người Bồ cảm thấy tiếc nuối. Và khi chứng kiến màn trình diễn của anh trước Đan Mạch, họ càng nuối tiếc hơn.


Nani luôn biết cách tận dụng các cơ hội. Giai đoạn cuối vòng loại World Cup 2010, anh đã tận dụng cơ hội Ronaldo chấn thương để tỏa sáng và mang lại chiếc vé cho Bồ Đào Nha. Sau World Cup 2010, đội phó Simao Sabrosa bất ngờ tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế. Tuyển Bồ mất Simao nhưng lại có được một Nani trọn vẹn. Anh được chơi ở vị trí thích hợp nhất, chạy cánh phải, như trong màu áo M.U hiện tại. Ở vị trí ấy, Nani tỏ ra cực kỳ lợi hại khi thường xuyên di chuyển vào giữa để dứt điểm. Ở bàn mở tỷ số vào lưới Đan Mạch (phút 29), Nani đã chạy chéo vào vòng cấm để đón đường chuyền ngang từ cánh trái của Ronaldo trước khi dứt điểm gọn gàng và chính xác. 3 phút sau, anh đã khôn ngoan bắt bài một đường chuyền về của cầu thủ Đan Mạch, dẫn bóng thẳng trung lộ và tung ra cú sút xa bằng chân trái đẹp mắt. Và bàn ấn định chiến thắng 3-1 của Ronaldo cũng xuất phát từ pha tranh cướp bóng trong vòng cấm với 2 hậu vệ Đan Mạch của Nani.

Chiến thắng có "phong cách"

Đã có những lo ngại rằng Bồ Đào Nha trong trận ra mắt của Paulo Bento sẽ chơi thứ bóng đá xù xì, khôn khan, thực dụng như Sporting của ông trước đây hay của tuyển Bồ thời Queiroz. Nhưng trước Đan Mạch, như cách mô tả của cánh báo chí Bồ, họ đã giành một chiến thắng "rất có phong cách". Khái niệm "phong cách" ở đây được hiểu là đẹp mắt nhưng không màu mè, giữ được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, các vị trí tỏ ra rất kết dính với nhau.

Dù mất 2 cầu thủ quan trọng là Agger và Bendtner, Đan Mạch không hề là đối thủ dễ chịu. Nhưng trên đất Bồ, họ đã bị dồn ép bởi thứ bóng đá pressing, tốc độ của đội chủ nhà. Không phải vô cớ mà hàng thủ Đan Mạch phạm những sai lầm cá nhân trong cả 3 bàn thua. Trong hiệp 1, thời gian kiểm soát bóng của Bồ lên đến 70% và Đan Mạch gần như không qua nổi vạch giữa sân. Và nếu không có màn trình diễn xuất thần của thủ thành dự bị Anders Lindegaard (nhiều khả năng thay thế van der Sar ở M.U), Đan Mạch có thể đã hứng chịu thất bại nặng nề. Ít nhất, Lindegaard đã hóa giải mọi cú sút xa uy lực của Ronaldo và chỉ bị đánh bại ở phút cuối trong tư thế 1 đối 1 trong vòng cấm.

Vì hai cú vấp liên tiếp trước đảo Síp và Na Uy, tuyển Bồ của Paulo Bento vẫn kém đầu bảng Na Uy đến 5 điểm. Nhưng nếu cứ đá như trận gặp Đan Mạch (thậm chí sẽ tiến bộ hơn khi guồng máy hoạt động trơn tru), chiếc vé EURO 2012 hoàn toàn nằm trong tầm tay của người Bồ.

Ronaldo đã trở lại

Ronaldo đã không tham dự 2 trận đầu tiên của vòng loại vì chấn thương và tuyển Bồ đã đánh mất 5/6 điểm tối đa. Rạng sáng qua, Ronaldo trở lại, lấy lại phong độ và chiến thắng đã trở lại với người Bồ. Anh là cầu thủ xuất sắc thứ hai trận gặp Đan Mạch, chỉ kém mỗi Nani. Chính Ronaldo đã căng bóng chính xác để Nani ghi bàn. Rồi chính Ronaldo đã ghi bàn thứ 3, đánh gục mọi nỗ lực của Đan Mạch. Trong suốt trận đấu, tốc độ và kỹ thuật cá nhân khéo léo của anh đã trở thành nỗi kinh hoàng đối với hàng thủ đối phương.

Hàng tiền vệ "chữ M" mỏng cơm

Tân HLV Bento đã sử dụng sơ đồ 4-3-3 thay vì 4-2-3-1 như thời Scolari và Queiroz. 3 tiền vệ của tuyển Bồ bao gồm Meireles, Moutinho và Martins. Họ đều thuộc dạng "mỏng cơm", với cân nặng trung bình vỏn vẹn 66 kg. Nhưng cả 3 đều có kỹ thuật cá nhân khéo léo và đánh bại các tiền vệ to con hơn của Đan Mạch trong phần lớn các tình huống tranh chấp tay đôi. Trong số đó, Meireles đã thấp nhất, Martins (kế thừa chiếc áo số 20 của Deco) đá lệch phải trong khi Moutinho kiểm soát cánh trái.

Carvalho phản lưới nhưng hàng thủ chơi tốt

Dù Carvalho đã ghi bàn vào lưới nhà sau pha chạm bóng bằng ngực nhưng hàng thủ của Bồ đã chơi rất tốt, chắc chắn hơn nhiều so với 2 trận đầu tiên. Sự khác biệt đến từ việc HLV Bento kéo Pepe lùi xuống đá cặp trung vệ với Carvalho và chấp nhận hy sinh Bruno Alves. Pepe và Carvalho thi đấu cực kỳ ăn ý, như những gì họ đang thể hiện ở Real Madrid.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

+ Bồ Đào Nha: Eduardo, Pereira, Pepe, Carvalho, Coentrao, Meireles, Moutinho (Tiago, 75'), Martins, Nani, Ronaldo, Almeida (Postiga, 70').

+ Đan Mạch: Sorensen (Lindegaard, 32'), Jacobsen, Kroldrup, Kjaer, Silberbauer, Poulsen, Kvist (Lovenkrands, 73'), Jensen (Eriksen, 59'), Rommedhal, Pedersen, Vingaard.


Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm