Huntelaar - Afellay: Món quà sau những chấn thương

14/10/2010 10:58 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Việc Van Persie và Robben phải nghỉ thi đấu dài ngày là tổn thất đối với ĐT Hà Lan. Nhưng chính nhờ sự vắng mặt của hai cầu thủ nói trên mà Van Marwijk đã tái phát hiện ra Huntelaar và Afellay, những người hùng mới ở vòng loại lần này.

Quả vậy, nếu Van Persie không bị chấn thương thì cầu thủ này vẫn sẽ được Van Marwijk xếp đá ở vị trí trung phong cắm duy nhất, còn Huntelaar sẽ chỉ trông chờ những lần vào sân thay người. Tuy nhiên, việc tiền đạo của Arsenal không thể thi đấu đã giúp Huntelaar có cơ hội đá chính ngay từ khi vòng loại bắt đầu khởi tranh, và “Thợ săn” đã không bỏ lỡ dịp may hiếm có ấy để trổ tài thiện xạ. Thậm chí là anh còn làm quá tốt công việc của mình.

Cặp Huntelaar - Affelay tỏa sáng rực rỡ - Ảnh Getty

Chỉ sau 4 trận, Huntelaar đã ghi tới 8 bàn, tức trung bình mỗi trận anh lập một cú đúp. Thực tế là anh chỉ lập 2 cú đúp vào lưới Thụy Điển và Phần Lan, còn lại là 1 hat-trick vào lưới San Marino và bàn duy nhất vào lưới Moldova. Nếu tính về tầm quan trọng của các bàn thắng (bàn mở tỷ số hoặc thay đổi cục diện), thì từng ấy số bàn thắng của Huntelaar đã đem về cho Hà Lan 9 trên tổng số 12 điểm tối đa sau 4 trận đấu, bởi chỉ trận thắng San Marino là anh không phải là người nổ súng đầu tiên. Còn lại thì đều là những bàn mang tính quyết định.

Thế nên, đến trận kế tiếp của ĐT Hà Lan ở vòng loại vào tháng 3 năm sau, thời điểm Van Persie đã bình phục chấn thương, thì chưa chắc tiền đạo của Arsenal đã có thể lấy lại được vị trí chính thức. Bởi Van Marwijk có họa điên thì mới loại bỏ một cầu thủ đã ghi tới 8 trên tổng số 12 bàn của đội nhà từ đầu vòng loại. Trừ phi là Huntelaar cực kỳ sa sút trong màu áo CLB. Mà khả năng đó thì cũng không cao, bởi ở Schalke, Huntelaar cũng đang là chân sút hàng đầu với 5 bàn chỉ sau 7 trận!

Tương tự như trường hợp của Huntelaar, Afellay cũng là người được hưởng lợi từ chấn thương của Robben. Cầu thủ chạy cánh của PSV chưa từng ghi được bàn nào trong 29 trận đấu trước đó cho đội Da cam. Nhưng đến trận thứ 30, anh đã lập hẳn một cú đúp. Song ấn tượng của Affelay không chỉ dừng lại ở đó. Chứng kiến pha đảo chân cực kỳ khéo léo của Afellay khiến hậu vệ đối phương hoa mắt, trước khi chuyền bóng cực kỳ chính xác để Huntelaar đánh đầu ghi bàn thứ 3 cho đội nhà, hẳn Robben cũng sẽ phải “khóc thét”, đồng thời lo ngại mất vị trí kể cả khi đã hoàn toàn bình phục!

Lê Đồ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm