Totti ghi bàn sau hơn 7 tháng: Giá trị của vàng ròng

09/01/2012 15:47 GMT+7 | Roma

(TT&VH Online) – Một cú đúp bằng penalty đề hạ gục Chievo. Những bàn thắng không thể hiện kỹ năng gì ghê gớm nhưng vẫn có giá trị của vàng ròng.

Totti ghi bàn trở lại sau hơn 7 tháng - Ảnh Getty

3 điểm cho Roma tiếp tục cuộc hồi sinh đã được mở ra từ trận hòa quả cảm và đáng ngợi khen trước Juve tại Olimpico. Trong trận cầu đáng nhớ ấy, Totti thất bại trước Buffon trên chấm 11m. Nhưng giờ thì chẳng mấy ai còn nhớ cú sút penalty hỏng ăn của anh khi ấy nữa. Cũng chẳng ai trách anh vì bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi ấy. Đơn giản, các tifosi của Roma đều hiểu Totti đã làm cho họ quá nhiều và không đáng nhận một lời trách cứ.

Nếu không có đường chuyền của anh, De Rossi đã chẳng có bóng mà ghi bàn thắng “rùa” vào lưới Juve và Roma thậm chí trắng tay ngay tại Olimpico. Nếu không có đường chuyền mẫu mực của anh, Osvaldo làm gì có cơ hội phá lưới Napoli và chưa chắc Roma chiến thắng được ở chảo lửa San Paolo. Và dĩ nhiên, nếu không nhờ những cú đá penalty chính xác của anh, Roma có lẽ chẳng thể mỉm cười trước Chievo tối qua. Không có nỗi nhớ Osvaldo hiện diện. Đơn giản, Totti đã lấp đầy khoảng trống ấy.

Đẳng cấp ngôi sao không chỉ là biết ghi bàn hay thậm chí là ghi nhiều bàn thắng mà còn phải biết tỏa sáng đúng lúc, phải trở thành đầu tàu kéo cả đội bóng tiến về phía trước. Totti đơn giản đã trở thành “sói đầu đàn” đưa Giallorossi tiếp tục tiến về phía trước. Serie A sắp đi qua nửa chặng đường nhưng thật ngạc nhiên đó mới là những bàn thắng đầu tiên của anh cho Roma mùa này. Phải sau hơn 7 tháng, Totti mới lại ghi bàn cho “Bầy sói” ở Serie A. Chính xác là sau 7 tháng 16 ngày (kể từ 23/5/2011), Francesco mới lại lên tiếng. Còn muốn tìm lại cú đúp gần nhất của anh cho Roma ở Serie A trước đó, người ta phải nhìn về hơn 8 tháng trước theo nhật ký thời gian. Chính xác là vào ngày 2/5/2011 khi Totti ghi 2 bàn trên sân Bari, giúp Roma đánh bại đội chủ nhà 3-2.

Sau hơn 7 tháng anh mới lại ghi bàn. Sau hơn 8 tháng anh mới “sản xuất” một cú đúp. Quá lâu cho một sự đợi chờ. Nhưng quá xứng đáng để chờ đợi. Bởi với Francesco, chờ đợi không bao giờ là muộn cả. Vì những bàn thắng. Những đường chuyền. Vì lòng trung thành và tình yêu anh dành cho Roma. Totti xứng đáng được chờ đợi. 18 năm chỉ một mối tình. Trái tim anh chỉ đập cho một màu áo ấy.

Thế giới bóng đá không thiếu ngôi sao nhưng không nhiều trong số họ làm được như Totti. Roma coi anh là huyền thoại đương đại. Anh coi Roma là tình yêu lớn của sự nghiệp vàng son. 209 bàn thắng ở Serie A rồi, Francesco. Không ai ghi nhiều bàn thắng như anh trong số các ngôi sao đang còn thi đấu. Del Piero còn cách anh 24 bàn nữa. Baggio thần thánh (205 bàn) cũng đã bị anh vượt qua. Chỉ còn 7 bàn nữa thôi là anh sánh ngang Meazza và Altafini (cùng xếp thứ 3 trong danh sách các cây làm bàn vĩ đại nhất Serie A mọi thời đại) rồi. Tiếp nữa đi, Francesco...

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm