Chủ tịch Perez vẫn tuyệt đối tin tưởng Mourinho

15/12/2011 08:32 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) - Mặc dù Real thêm một lần thể hiện sự thua kém rõ ràng trước đại kình địch Barcelona sau thất bại "không còn gì bào chữa" 1-3 ở trận El Clasico cuối tuần trước, nhưng chủ tịch Florentino Perez đã khẳng định niềm tin của ông dành cho Jose Mourinho vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.



Mourinho luôn nhận được sự ủng hộ từ Perez

Trước khi Jose Mourinho ngồi vào chiếc ghế nóng của Real Madrid, nhiều người cho rằng đó là vinh dự rất lớn đối với chiến lược gia người Bồ nhưng áp lực đi kèm cũng không hề nhỏ bởi với một đội giàu truyền thống và kiêu hãnh như Real, danh hiệu đôi khi không phải là tất cả. Chiến lược gia nào dẫn dắt Real cần phải biết xây dựng được một lối chơi tấn công quyến rũ, thậm chí cao sang hơn là bảo vệ được hình ảnh một "đội bóng Hoàng gia" (lịch sự, quý tộc). Không những vậy, Real nhiều lúc đòi hỏi thêm vị HLV đó phải "sang trọng" và có tầm cỡ. Thế nên mới có chuyện một Vicente Del Bosque vĩ đại, đã mang về cho đội bóng biết bao danh hiệu chỉ trong 4 năm dẫn dắt (2 La Liga, 2 Champions League) đã phải ra đi ngay sau chức VĐQG mùa bóng 2002-2003 bởi vẻ bề ngoài của ông không được... sang cho lắm (hay nói một cách khác, Del Bosque hồi đó bị coi chưa đủ tư cách, tên tuổi để dẫn dắt Real). Để rồi, cho tới giờ, chưa một nhà cầm quân nào lên nắm quyền Real qua mặt được "ngài râu kẽm" về mọi mặt (thành tích, danh hiệu,...) và bản thân Del Bosque luôn được đánh giá rất cao về mặt năng lực.

Ấy thế mà cái quan điểm "khắt khe" đó dường như đã thay đổi hoàn toàn ở trường hợp Jose Mourinho dù chủ tịch Perez là một "Madridista chính hiệu". Đến Real trên con đường trải đầy hoa hồng, "Người đặc biệt" còn được chủ tịch Perez hết sức ưu ái khi trao trọn vẹn quyền "sinh sát" (trong quá khứ, cái chuyện Perez can thiệp vào công việc của HLV không phải quá hiếm gặp), thậm chí Giám đốc thể thao Jorge Valdano cũng đã phải ngậm ngùi ra đi vì "mâu thuẫn" với Mourinho. Nhưng cho đến bây giờ, đáp lại tấm thịnh tình của ngài Perez, Mr Special mới chỉ đem về duy nhất một chiếc cúp Copa del Rey nhỏ nhoi. Không những vậy, chính chiến lược gia người BĐN đã dần dần biến Real thành đội bóng "khó ưa" bởi lối hành xử "đậm chất Mourinho" (tuyên bố ngạo mạn, phát ngôn gây sốc, không tiếc lời chỉ trích trọng tài, đối thủ rồi cả giới quan chức lãnh đạo môn Thể thao Vua,...).

Mùa trước, ông còn hình thành nên một lối chơi vô cùng "xấu xí", thực dụng, đặc biệt trong những trận El Clasico (cũng may, điều đó đang dần được điều chỉnh và Real đã chơi đẹp mắt hơn nhiều trong mùa này). Chẳng những chưa thể lật đổ được Barcelona mà ngay cả trong những cuộc đối đầu trực tiếp với "đại kình địch" này, Real luôn phải chịu lép vế ngay cả trong thời điểm tương như Los Blancos đang ở vào thời kỳ đỉnh cao phong độ như một sự khẳng định: Real vẫn còn kém Barca một khoảng cách khá xa thua. Hôm Chủ nhật vừa qua, tại trận El Clasico thứ 248, Real đã thua "trắng mặt" 1-3 ngay tại sào huyệt Bernabeu. Nhiều người đã mường tượng ra thái độ tức giận của Perez khi liên tục bị Mourinho làm phật lòng. Thế nhưng, ngài chủ tịch đáng kính vẫn hết sức "nhã nhặn" và "điềm tĩnh".

Trong bữa tiệc đón Giáng sinh sớm của CLB, chủ tịch Florentino Perez chia sẻ: "Đưa Mourinho về Bernabeu là một trong những quyết định sáng suốt nhất của tôi kể từ lúc nắm giữ cương vị chủ tịch đội bóng. Ông ấy sẽ chứng minh được giá trị của mình bởi tôi tin rằng Mourinho không bao giờ bỏ cuộc hay đầu hàng dù thách thức có lớn cỡ nào. Thất bại trước Barca đã làm tổn thương chúng tôi nhưng nó cũng là động lực để giúp Real mạnh mẽ và tự tin hơn trong tương lai. Dưới sự dẫn dắt của Mourinho, tôi tin tưởng đội bóng sẽ thành công".

Ngài Perez không ngần ngại bày tỏ sự hài lòng về những gì Real phiên bản Mourinho đã làm đư: "Hãy nhìn lại mùa giải trước, chúng ta đã giành được hàng loạt các danh hiệu, từ cấp độ cá nhân như Chiếc giày vàng châu Âu của Ronaldo, Găng tay vàng của Casilas và HLV của năm cho Mourinho do FIFA trao tặng cho đến thành tích tập thể như chiếc cúp Copa del Rey sau chiến thắng trước Barca ở trận chung kết. Tại Champions League, chúng ta đã lọt được vào top 4 đội mạnh nhất sau bao năm phải chia tay giải đấu từ rất sớm. Đến mùa giải năm nay, Real đang cho thấy một bộ mặt còn đáng sợ hơn nữa. Đội bóng đã lập kỷ lục 15 trận thắng liên tiếp. Tại đấu trường châu lục, Real ung dung giành vé đi tiếp với thành tích siêu ấn tượng: toàn thắng cả 6 trận vòng bảng. Tất cả cho thấy nỗ lực to lớn của Mourinho trong việc xây dựng một Real ngày càng hoàn mỹ và đủ sức thống trị TBN cũng như châu Âu. Chừng đó đã quá đủ để tôi tiếp tục tin tưởng vào Mourinho".

Tiểu Tô

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm