"Crazy, Stupid, Love" - Chuyện tình điên rồ

04/11/2011 13:10 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Vốn dĩ dễ xem, dễ cảm, thưởng thức được trong mọi thời điểm nên thể loại Rom/Com (Tình cảm/ Hài) luôn chiếm được cảm tình của khán giả yêu thích điện ảnh.

Ở thể loại tình cảm/ hài, bên cạnh các tác phẩm chỉ đề cập đến một câu chuyện tình yêu đơn thuần, còn có những bộ phim mở rộng, phát triển nhiều chuyện tình song song mà Love Actually là ví dụ điển hình. Gần đây, He’s Just Not That Into You, Valentine’s Day... cũng đi theo phong cách này nhưng kém thành công do chất lượng chỉ thuộc dạng trung bình. Không có quá nhiều nhân vật, bối cảnh cũng không trải dài ra nhiều thành phố, nhưng Crazy, Stupid, Love lại hấp dẫn người xem nhờ một kịch bản khác lạ cùng dàn diễn viên vào vai rất tốt.

Bộ phim mở đầu bằng cuộc ly hôn kỳ quặc của đôi vợ chồng Cal (Steve Carell) và Emily (Julianne Moore) sau 25 năm sinh sống. Quá chán nản vì bị cắm sừng, anh la cà đến các quán bar để giải sầu. Sự ủ rũ, vô hồn của Cal vô tình gây chú ý cho anh chàng tay chơi Jacob (Ryan Gosling), vốn là một sát thủ tình trường. Jacob quyết định giúp Cal tân trang lại vẻ bề ngoài, truyền đạt kinh nghiệm tán gái nhằm giành lại người vợ Emily vốn đang bị người đồng nghiệp David Lindhagen (Kevin Bacon) mê hoặc.

Không giống với Love Actually, Crazy, Stupid, Love đánh lạc hướng người xem khi tập trung phát triển mối quan hệ giữa Cal và Emily ngay từ đầu. Chuyện tình giữa anh chàng bảnh trai Jacob và nữ luật sư trẻ Hannah (Emma Stone), giữa cậu con trai mới 13 tuổi Robbie với người trông trẻ Jessica cùng một vài nhân vật phụ khác về sau này mới dần được khai thác. Tất nhiên, đối với cách thể hiện đa tuyến nhân vật, sự bất ngờ về mối quan hệ giữa họ luôn là điều khán giả mong chờ nhất. Sự bất ngờ trong Crazy, Stupid, Love là vừa mang lại tiếng cười, vừa xúc động nhưng cũng xen lẫn sự chua chát, cay đắng.

Crazy, Stupid, Love (2011)

Đạo diễn: Glenn Ficarra, John Requa
Diễn viên: Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore, Emma Stone
Thể loại: Hài/Tình cảm/Tâm lý

Bên cạnh mô-típ các nhân vật đi tìm và tranh đấu cho tình yêu đích thực của đời mình, Crazy, Stupid, Love còn nhấn mạnh đến chuyện khủng hoảng hôn nhân sau nhiều năm sinh sống, mối quan hệ lâu dài giữa các cặp vợ chồng. Nhân vật trong phim trải đều qua mọi lứa tuổi, từ học sinh cho đến các cặp đôi trẻ mới vào nghề và cuối cùng là những người đã trưởng thành. Dù có vài chi tiết hơi cũ, mang tính công thức “kiểu Hollywood” (trường đoạn phát biểu cuối phim) nhưng Crazy, Stupid, Love vẫn là tác phẩm đáng xem.

Phim đang được bán tại các quầy đĩa DVD.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm