Thắng đậm, Mourinho vẫn kêu ca trọng tài

07/11/2011 08:21 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Mặc dù đánh bại Osasuna tới 7-1, HLV Jose Mourinho của Real Madrid vẫn kêu ca các trọng tài đã không đối xử với các đội bóng một cách công bằng.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau chiến thắng áp đảo của CLB hoàng gia Tây Ban Nha, “người đặc biệt” giải thích: “Sự đối xử khác biệt của các trọng tài đối với các đội bóng làm tôi phát bực. Hôm qua tôi thấy trọng tài phạt thẻ vàng với một cầu thủ chỉ vì lên tiếng phản đối từ cự ly 10 mét. Có những thủ môn tại Liga (ám chỉ Victor Valdes) phản đối từ 100 mét thì chẳng làm sao”.

“Trong trận gặp Lyon, chúng tôi ghi bàn từ một quả phạt nhanh nhưng không được công nhận, còn Alonso bị nhận thẻ vàng. Hôm nay, bàn thắng bằng phạt nhanh của Osasuna là hợp pháp. Tôi bực mình vì sự khác biệt về quan điểm cho cùng một tình huống. Mặc dù vậy, tôi nghĩ trọng tài trận này đã làm tốt công việc của mình. Một tháng trước đây tôi đã nói “thế nào Madrid cũng bị ghi bàn từ một quả phạt nhanh và bàn thắng sẽ được công nhận. Điều đó bây giờ đã xảy ra”, HLV Mourinho nói tiếp.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha hài lòng với kết quả trận đấu mặc dù theo ông đó là một tỷ số có phần không phản ánh đúng sự thực.

“Họ tổ chức tốt, chặt chẽ ở phần sân của mình và có hai tiền đạo rất nhanh gây khó khăn cho chúng tôi. Chúng tôi đã biết cách đáp trả với bàn thắng của họ và kết thúc hiệp một với tỷ số vững chắc 3-1. Sau khi họ bị đuổi người, cuối cùng họ bị nhận 7 bàn thua và có thể là 8 hoặc 9. Đó là một kết quả rất nặng nề so với cách họ bắt đầu trận đấu”, HLV của Madrid nói tiếp.

Mourinho cũng cám ơn các khán giả đã đến chật sân dù trận đấu diễn ra vào 12 giờ trưa, nhưng lấy làm tiếc là chỉ có các CĐV ở phía sau cầu môn là hò reo cổ vũ, bởi vì “nếu thiếu sự động viên của họ thì sân bóng dù đầy người vẫn mang vẻ trống vắng”.

Nhà cầm quân của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha một lần nữa ca ngợi mạch chiến thắng 10 trận liên tiếp của đội quân áo trắng khi khẳng định: “Chúng tôi đang chơi tốt, rất nghiêm túc. Chúng tôi xứng đáng với những chiến thắng như vậy. Tôi không nhớ có một trận nào mà chúng tôi không xứng đáng với thắng lợi. Đó là 10 chiến thắng và tất cả đều rất hoàn hảo. Chúng tôi không bao giờ chiến thắng với một trận đấu tồi. Điều đáng quan tâm là giành chiến thắng bằng cách chơi tốt nhất”.

Trong một phát biểu ngầm ý đến Barcelona, “người đặc biệt” nêu rõ ông không quan tâm đến những trận đấu của các đội bóng khác vì ông không thể làm được gì và do đó Real Madrid phải tập trung duy nhất cho các trận đấu của mình.

Mourinho cũng khen ngợi Sahin đã rũ bỏ được áp lực về tâm lý và thể chất sau 25 phút thi đấu cùng các đồng đội  và điều đó là rất tốt cho cầu thủ này.

Về quãng nghỉ do sự tập trung của các đội tuyển quốc gia, HLV của Madrid cho rằng điều này chẳng có lợi gì cho đội bóng của ông nhưng ông hiểu tình cảnh phải như thế.

“Việc thi đấu ở vòng loại Cúp châu Âu là rất quan trọng và chẳng thể phàn nàn ai được. Nhưng các trận đấu giao hữu ở ngoài châu Âu mà các Liên đoàn cũng cho phép thì tôi không thể hiểu được. Họ chơi ở các nơi đó chỉ để kiếm tiền bằng các cầu thủ của các CLB. Nếu muốn kiếm tiền, hãy làm điều đó ở châu Âu, nếu muốn các đội bóng thực sự được cải thiện, hãy giao hữu ở châu Âu”, Mourinho phàn nàn.


HLV Mourinho - Ảnh Getty

“Người đặc biệt” cũng chúc mừng Sir Alex nhân kỷ niệm 25 năm dẫn dắt Manchester United và cho rằng điều này ở Tây Ban Nha là không thể.

“Ferguson là một người đặc biệt, trong một CLB đặc biệt. Nước Anh cũng có cách tư duy và một nền báo chí thể thao đặc biệt. Ở Tây Ban Nha là không thể, do văn hóa, truyền thông, các CLB. Tôi không nghĩ mình có thể ở lâu dài như thế tại Real Madrid, chỉ với một phần tư của 25 năm đã là không thể tin nổi”, HLV Mourinho nhấn mạnh.

Mendilibar: khi tới các sân như thế này có tới 90% là thua

Về phần mình, HLV Jose Luis Mendilibar của Osasuna tỏ vẻ cam chịu trước trận thua 7-1 mất mặt với Real Madrid và cho rằng sự khác biệt giữa hai đội bóng là quá lớn, giống như kết quả của trận đấu thể hiện.

Ông Mendilibar cho rằng hai trận thảm hại của đội bóng do ông dẫn dắt trước hai ông lớn của làng bóng đá Tây Ban Nha (7-1 trước Madrid và 8-0 trước Barca) không có gì thật quan trọng đối với vị trí của Osasuna tại giải quốc gia.

“Đây không phải là Liga của chúng ta; với các đội bóng khác chúng ta đều chiến đấu trong tất cả các trận đấu. Nhưng khi ta đến những sân bóng như thế này, có tới 90% khả năng là chúng ta sẽ thua”, HLV Mendilibar giải thích và nhấn mạnh các cầu thủ của ông cần quên đi trận thua này càng nhanh càng tốt vì “chả rút ra được bài học gì tích cực từ những trận đấu như thế này”.

Khang Chi (tổng hợp)

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm