Từ nghiệp dư Italia thành người hùng ở Indonesia

13/03/2011 07:33 GMT+7 | Italy

(TT&VH cuối tuần) - Hàng trăm CĐV chờ anh ở sân bay. Hàng chục người khác chầu chực xin chữ kí ở trước cửa nhà anh và hình ảnh anh được in to đùng trên những biển quảng cáo về các trận đấu của CLB anh đang thi đấu dán đầy đường phố. Đấy không phải là sự đón tiếp mà các CĐV của Flamengo dành cho Ronaldinho ở Rio de Janeiro, mà là của các CĐV của Semarang, thành phố lớn thứ 2 Indonesia, dành cho Simone Quintieri, 28 tuổi, người mới chuyển đến thi đấu cho CLB Semarang United, ngoại hạng Indonesia, từ CLB Hinterreggio, một đội bóng hạng... nghiệp dư ở vùng Reggio Calabria, miền nam Italia.

Simone Quintieri, Ảnh Getty

Quintieri nói trên báo chí Indonesia rằng, “Đấy là một giấc mơ có thực. Tôi luôn mơ mình sẽ được đá ở giải ngoại hạng”. Ngoại hạng, kể cả ở Indonesia xa xôi, cách Italia gần một ngày trên máy bay. Sau những khó khăn về kinh tế ở Calabria là một thế giới đẹp đẽ, giàu có và được tung hô ầm ỹ ở Semarang. Alessandro Magni, ông bầu của Quintieri kể: “Mỗi ngày, cậu ấy nhận được hàng trăm đề nghị kết bạn trên Facebook từ các CĐV”. Chính Magni đã đưa Quintieri đến Indonesia vào tháng 1/2011. Hợp đồng của anh với Semarang kéo dài một năm, ngay sau khi giải ngoại hạng Indonesia LPI (Liga Premier Indonesia) ra đời với mục tiêu kiếm nhiều tài trợ hơn. 18 đội bóng núp dưới cái ô của BTC giải chia nhau các phần tài trợ từ truyền hình và các nguồn quảng cáo khác một cách bình đẳng. Sự khởi đầu của Quintieri? Như mơ. 2 trận đầu ra sân, anh đã ghi 1 bàn thắng, được bầu là cầu thủ hay nhất cả 2 trận đó, và ở các trận sau đó, mỗi lần anh chạm bóng, các khán giả của Semarang lại hát ầm cả lên vì hâm mộ anh quá mức.

Anh nhanh chóng bước lên hàng sao ở Indonesia, nhưng điều thú vị nhất là Quintieri cũng có người hâm mộ ở quê nhà Italia. Người đứng đầu trong số đó chắc chắn là trung vệ của Juventus và đội tuyển Italia Giorgio Chiellini, người đã từng chơi trong đội trẻ của Livorno: “Tôi chính là người đầu tiên anh ấy gọi điện báo tin là sẽ chuyển sang thi đấu ở Indonesia”. Những gì Quintieri đã và đang làm được chắc chắn sẽ khiến Gianluca Signorini, thày của anh đội trẻ Livorno, hãnh diện lắm, nếu ông còn sống. Cựu hậu vệ huyền thoại của Genoa đã qua đời vì hội chứng Lou Gehrig này vào năm 2002 từng khen Quintieri rằng, “Cậu ấy có đủ phẩm chất để chơi bóng ở Serie A”. 10 năm sau, ở tuổi 28, Quintieri chưa từng đặt chân lên bất cứ thảm cỏ nào ở Serie A, và để được thừa nhận, anh đã phải xách va li đi nửa vòng trái đất đến một châu lục khác. Để rồi một ngày, ghi những bàn thắng bằng vàng cho Semarang, mà bàn đầu tiên là ở Bali, một thiên đường nơi hạ giới...

A.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm