Mọi ngả đường đều dẫn về Thống Nhất, vì Cannavaro

06/01/2012 12:22 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Không phải cái tên HA.GL hay dải thiên hà Sài Gòn FC, mà Fabio Cannavaro mới là lý do kéo khán giả tới sân Thống Nhất. Theo lịch làm việc ở VN, huyền thoại bóng đá người Italia, nhà vô địch thế giới, Quả bóng vàng Cannavaro sẽ dự khán trận đấu giữa Sài Gòn FC và HA.GL vào lúc 18h30 chiều mai (7/1).

Phát cuồng vì Cannavaro

Đẹp trai, hào hoa và đá bóng giỏi, trước khi “hoàng tử” David Beckham nổi lên ở xứ sương mù, Fabio Cannavaro từng được bầu chọn là cầu thủ điển trai nhất làng bóng đá thế giới. Và cũng như rất nhiều ngôi sao thể thao khác, Cannavaro dành thời lượng đáng kể để làm từ thiện, công việc mà anh cho rằng đó là thiên chức của mình.

Năm 2006, Quỹ từ thiện Fondazioni Cannavaro Ferrara ra đời theo cách đó và đã lôi kéo được rất nhiều cầu thủ tham gia. Ở đó Cannavaro sẵn sàng… khỏa thân (trên tạp chí NHM) để quyên góp từng bạc lẻ cho quỹ mang tên mình. Hành động của cựu trung vệ ĐT Italia và đồng nghiệp nhận được nhiều sự ủng hộ hơn là phản đối. Hôm nay, Cannavaro đến VN.


Sài Gòn FC của Đình Luật (phải) sẽ cho trung vệ huyền thoại Fabio Cannavaro thấy được thế nào là đá phòng ngự kiểu VN. Ảnh: Quang Nhựt

Ở VN, dù bạn có là Milanista hay Interista đối địch nhau, nhưng dứt khoát không một ai có thể ghét bỏ Fabio Cannavaro. Cũng giống như Roberto Baggio, Fabio Cannavaro là một cầu thủ đặc biệt, là thần tượng của thần tượng và luôn có chỗ đứng trong trái tim phụ nữ, dù anh đã có vợ và 2 con.

Sân Thống Nhất chiều mai hứa hẹn sẽ còn nóng hơn ngày Sài Gòn FC gặp N.SG bởi các “chân dài”. Họ đến vì bóng đá và vì cái tên Fabio Cannavaro.

Chờ đợi trận đấu rửa mắt

Lịch thi đấu vòng 2 Super League 2012

Ngày 7/1

16h10: V.HP-N.SG; TĐCS.ĐT-SLNA; K.Kiên Giang-CLB bóng đá Hà Nội

18h30: Sài Gòn FC-HA.GL

Ngày 8/1

16h10: HN.T&T-B.BD; Thanh Hóa-SHB.ĐN

18h30: K.KH-V.NB

Nhà tài trợ Super League (trước đây là V-League), Eximbank, có lý do để mời Cannavaro dự khán một trận đấu thuộc Super League. Và họ chọn trận Sài Gòn FC-HA.GL, như một dịp để rửa mắt trung vệ tài năng bậc nhất qua mọi thời đại của bóng đá Italia. Ai không biết Sài Gòn FC và HA.GL đều là tập hợp của cả dải thiên hà tại Super League?!

Sau những gì diễn ra trong trận khai mạc Super League 2012, từ cuộc đối đầu với V.HP, HA.GL đã phát đi thông điệp thách thức tất cả trong cuộc đua đến ngôi vương, sau hơn nửa thập niên tay trắng. Trong khi đó, đội hình trị giá nhiều triệu USD của Sài Gòn FC cũng cần thêm một (hoặc vài) phép thử kiểu “Gỗ” để khẳng định chân giá trị.

Cho đến chiều qua, HA.GL mới có buổi tập đầu tiên (khá muộn, lúc 18h00) trên SVĐ QK7 để chuẩn bị cho trận đấu rất được chờ đợi này. Về lực lượng, “Gỗ” không có nhiều biến động so với mùa giải trước, nhưng chắc chắn tham vọng phải được nâng cấp, bằng với việc đưa về HLV người Hàn Quốc Choi Yun-Kyum.

Chiến thắng hoặc là không gì cả, đó là khẩu hiệu của người HA.GL sau bao lần hạ sơn thất bại. Lần này cũng thế, trước một đối thủ bị cho là thừa thầy thiếu thợ như Sài Gòn FC.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm