“Tận mục” Kỳ Viên của đại gia chơi “siêu cây” triệu đô

08/12/2011 13:00 GMT+7 | Thế giới

Những “siêu cây” giá trị bạc tỷ bày trong khu vườn rộng lớn của đại gia bậc nhất ở đất Phú Thọ khiến nhiều người phải choáng khi tận mắt nhìn thấy.

Đến thành phố ngã ba sông, hỏi người dân thì ai cũng biết đại gia chơi cây Thành “vàng”. Ông tên là Nguyễn Nam Thành, chủ hiệu vàng Nam Thành (TP. Việt Trì, Phú Thọ). Song, tên tuổi của ông lại trở nên nổi tiếng vì đang sở hữu những cây cảnh bạc tỷ, có một không hai.

 




Cây "Ngai vàng" được ông Thành đổi bằng 6 lô đất biệt thự.


Kỳ Viên, nơi “trình diễn” những “siêu cây” của ông Thành, nằm giữa khu vực Đền Hùng. Xung quanh khu vườn rộng cả chục héc-ta này, ông Thành cho xây dựng tường bao xung quanh, cổng sắt kiên cố cùng một đàn chó cả chục con có nhiệm vụ bảo vệ cây.

Khu vườn luôn đông bảo vệ và khách hiếu kỳ đến xem. Đập vào mắt người xem khi bước vào khu vườn là cây sanh cao khoảng 20m được “đại gia” Thành đặt tên là Khủng Long Chúa. Tiếp đến hàng chục cây Lộc Vừng, cây phôi to mang về từ Lào. Đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người vẫn là 3 “siêu cây” được chủ nhân đặt ở vị trí trang trọng của khu vườn.

Đầu tiên là cây “Mâm xôi con gà” nổi tiếng đã từng làm “ầm ĩ” khi nó được mang về triển lãm sinh vật cảnh chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội hồi tháng 10/2010. Tại vườn của mình, siêu cây “Mâm xôi con gà” được đặt ở vị trí trung tâm của khu vườn.

 
Cây ổi có thế “Phượng huyền vũ” có giá gần 3 tỷ đồng.

Cây được đặt trên một chậu cảnh đẹp và một chiếc lòng sắt kiên cố được đặt trên hai thanh ray có thể di chuyển, được thiết kế riêng để cất giữ “siêu cây” triệu đô về đêm.

Ông chủ nhà cho biết, “siêu cây” này được “rước” từ một huyện của Hà Tây cũ. Nó là một cây Dáng Làng khoảng 70 năm tuổi, cũng vì chủ cũ gặp khó khăn nên ông mới rước về được.
Ông Thành đã kỳ công không tiếc tiền của sửa sang, chăm sóc. Ông đem về Hà Nội nhờ một nghệ nhân đóng lại đá cho nó thành hình con rùa và cắt tỉa. Riêng công đoạn đóng đá cho cây cũng tiêu tốn tới gần ba trăm triệu. Nghe nói nhiều lần chủ cũ muốn chuộc lại nhưng ông Thành không đồng ý.
 


Đại gia Thành "vàng" nổi tiếng nhờ những "siêu cây" triệu đô.

”Siêu cây” thứ hai mang tên “Ngai vàng”, được ông mua từ một vị Phó Chủ tịch Hội sinh vật cảnh Phú Thọ. Nó khoảng 30 năm tuổi, hiện còn là phôi chưa có bệ. Cây có ba thân, mỗi thân bằng bắp đùi, ở giữa có cái hốc to. Để sở hữu được siêu cây “Ngai vàng” này ông Thành đã phải chuyển nhượng sáu lô đất biệt thự (ở TP Việt Trì) để đổi lấy cây quý.

Trong bộ sưu tầm của mình, ông Thành còn vung ra gần 3 tỷ tiền để rước siêu cây “Cây ổi tàu”, với hình dáng long phượng, rồng bay phượng múa. Hai thân to bằng cổ tay, độ già cũng nửa thế kỷ.

Tận mục Kỳ Viên với những “siêu cây” triệu đô của ông Thành, nhiều người thực sự choáng.

Theo Dân trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm