Novak Djokovic: Cơ hội vàng cho lời tạm biệt hoàn hảo

07/05/2024 18:46 GMT+7 | Thể thao

Novak Djokovic sẽ nối gót Roger Federer và Rafael Nadal chia tay làng banh nỉ. Nhưng anh đang có cơ hội vàng để kết thúc sự nghiệp một cách hoàn hảo. 

Novak Djokovic: Cơ hội vàng cho lời tạm biệt hoàn hảo

Những ngày qua, khán giả Madrid cũng như người hâm mộ quần vợt thế giới đã trải qua những khoảnh khắc đầy xúc động khi Rafael Nadal nói lời từ biệt Madrid Masters, giải đấu mà anh đang giữ kỷ lục 5 lần vô địch. Không lâu nữa, những lời ca ngợi tương tự sẽ được dành cho Novak Djokovic.

Từ màn chia tay xúc động của Nadal

Nadal đã có một lời tạm biệt đầy xúc động với các fan hâm mộ tại quê nhà sau khi thua Jiri Lehecka ở vòng 4 Madrid Masters. Và lễ tri ân của ban tổ chức giải - với 5 lá cờ tượng trưng cho 5 chức vô địch được thả từ trên mái che - dành cho tay vợt Tây Ban Nha vĩ đại nhất mọi thời đại đã phản ánh rõ danh tiếng của anh.

Nadal dự Madrid Masters lần đầu tiên vào năm 2003 khi giải đấu còn diễn ra ở trong nhà, và anh thì chưa đầy 17 tuổi. Hai năm sau, anh lần đầu tiên vô địch ở Madrid, và sau đó còn đăng quang 4 lần nữa. Bây giờ, chàng trai trẻ năm nào đã sắp kỷ niệm sinh nhật thứ 38. Trong bảng vàng của giải đấu, những người sát Nadal nhất chính là hai tay vợt còn lại trong nhóm Big Three là Roger Federer và Novak Djokovic với cùng 3 lần vô địch.

"Tôi đã có cơ hội đánh một trận cuối cùng ở sân đấu này. Đây là một tuần rất đặc biệt đối với tôi, rất tích cực và rất xúc động. Điều duy nhất tôi có thể nói là "cảm ơn". Đó đã là một hành trình không thể tin được bắt đầu từ khi tôi còn bé", Rafa chia sẻ trong lễ tri ân. Anh bảo rằng chức vô địch đầu tiên ở Madrid năm 2005 (thắng ngược Ivan Ljubicic 3-2 ở chung kết) là một trong những chiến thắng hấp dẫn nhất trong sự nghiệp của mình.

"Kể từ ngày đó, mọi người đã không ngừng ủng hộ tôi. Tôi không thể cảm ơn các bạn sao cho đủ. 21 năm qua, các bạn đã mang lại cho tôi một món quà quan trọng hơn bất kỳ danh hiệu Grand Slam nào tôi đã giành được. Cảm xúc khi thi đấu tại Madrid, trước mặt các fan Tây Ban Nha, là điều sẽ mãi ở lại với tôi", tay vợt người Tây Ban Nha xúc động.

Novak Djokovic: Cơ hội vàng cho lời tạm biệt hoàn hảo - Ảnh 2.

Djokovic sẽ có một cái kết tráng lệ hơn nhiều so với Federer và Nadal.

Mong ước của Nadal dĩ nhiên là được đứng trên bục vinh quang Roland Garros 2024 trong lần cuối cùng góp mặt tại đây. Nhưng sau những khoảnh khắc tối tăm của cuộc chiến chống chọi với chấn thương, cơ hội của anh tại Paris mùa Hè này là cực nhỏ. Giống như khi Federer kết thúc sự nghiệp vĩ đại của mình với buổi xuất hiện cuối cùng tại Laver Cup 2022, cảm xúc trào dâng khi sự chia tay của Nadal cũng chỉ có thể kéo dài hơn một chút.

Cái kết tráng lệ cho Djokovic?

Trận đấu cuối cùng của Rafa chắc chắn sẽ diễn ra vào một thời điểm nào đó trong năm nay. Khi ấy, Djokovic sẽ là người cuối cùng của bộ ba 'Big Three' biểu tượng vẫn còn thi đấu trên các sân khấu lớn nhất của tennis.

Và cái kết của Djokovic rất có thể sẽ tráng lệ hơn nhiều so với hai kình địch cùng thế hệ. Vấn đề về đầu gối của Federer đã ngăn chặn ước mơ kết thúc sự nghiệp bằng một Grand Slam để thêm vào bộ sưu tập 20 danh hiệu lớn của mình. Nadal bây giờ đang "bò" về đích với rất ít triển vọng về một danh hiệu lớn cuối cùng, khi anh đấu tranh với hàng loạt vấn đề về sức khỏe. Trong khi đó, Djokovic vẫn là tay vợt số một thế giới không thể tranh cãi. Và với Jannik Sinner, Carlos Alcaraz và Daniil Medvedev đều gặp khó khăn với chấn thương trước thềm Roland Garros 2024, anh vẫn là ứng viên nổi bật để bảo vệ danh hiệu Grand Slam trên sân đất nện này, ở tuổi 37.

Những tháng gần đây có thể đã mang lại hy vọng cho Sinner và Alcaraz rằng Djokovic có thể bị đánh bại ở các trận đấu đỉnh cao. Nhưng chính tay vợt vĩ đại người Serbia cũng đang nhìn vào vấn đề chấn thương mà các đối thủ đang phải chịu đựng và mơ ước một mùa Hè vinh quang của chiến thắng. Nole dường như đang khỏe mạnh và sẵn sàng cho mục tiêu ấy. Anh sẽ đến Rome Masters tuần này với tâm thế chuẩn bị cho những điều quan trọng thực sự trong năm của mình, với ánh mắt tập trung vào việc vô địch ở French Open và sau đó là tại Wimbledon.

Tấm huy chương vàng Olympic là một tiêu cực quan trọng khác của Djokovic trong năm nay. Đó là danh hiệu duy nhất mà anh chưa từng  đoạt được trong suốt sự nghiệp đáng kinh ngạc của mình. Nếu Nole giành thêm một danh hiệu Roland Garros, tái chiếm danh hiệu Wimbledon sau thất bại năm ngoái trong trận chung kết (thua Alcaraz), và sau đó giành huy chương vàng Olympic trên sân đất nện Roland-Garros, đó sẽ có cơ hội hoàn hảo để kết thúc câu chuyện tennis của mình ở đỉnh cao tối thượng và chắc chắn kết thúc sự nghiệp của mình với tư cách là tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại.

Sẵn sàng cho cuộc sống ngoài tennis

"Luôn có một phần trong tôi là cậu bé trẻ chỉ yêu thích tennis, dâng cả cuộc đời cho tennis và muốn tiếp tục", Djokovic chia sẻ khi anh suy tư về việc nghỉ hưu vào đầu năm nay. "Nhưng tôi là cha của hai đứa trẻ và tôi xa gia đình. Mỗi khi tôi đi du đấu trong thời gian dài, lòng tôi đau buồn, vì vậy tôi luôn suy nghĩ về việc chơi tennis thêm bao lâu, tham gia bao nhiêu giải đấu, liệu có xứng đáng không?".

Sự băn khoăn ấy đã lý giải cho việc Djokovic giờ chỉ còn hào hứng với Grand Slam, Olympic, đồng thời các giải đấu khác với anh chỉ mang ý nghĩa làm nóng khởi động. Động lực của Djokovic đang dần giảm sút, và tay vợt vĩ đại nhất trong kỷ nguyên hiện đại sẽ phải chiến đấu sau một khởi đầu khó khăn vào năm 2024 mà anh chưa giành nổi một danh hiệu nào, thậm chí chưa vào được một trận chung kết nào.

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm