EURO 2024 còn một tháng nữa: Hòa giải và dung hòa

14/05/2024 20:58 GMT+7 | EURO 2024

Cú ăn ba của Leverkusen có thể sẽ là sự khởi đầu hoàn hảo cho kì EURO 2024 mà người Đức chờ đợi sẽ mang tới những niềm vui bất tận giống như kì World Cup được tổ chức cách đây 18 năm.

Niềm hứng khởi từ EURO có thể là một thách thức đối với ban tổ chức, vì trái ngược hoàn toàn với sự hân hoan khi Đức giành được quyền đăng cai giải đấu vào năm 2018, bây giờ người dân nước này đang trải qua một giai đoạn hoàn toàn khác, mà thể thao chỉ là một mảnh ghép ở đó. Tròn một tháng nữa, trái bóng EURO 20204 sẽ lăn ở Munich, nước Đức hiện ra sao?

EURO trong sự khác biệt

Điều đầu tiên đối với bóng đá chính là tính giải trí và những viễn cảnh mà nó có thể tạo ra. Từ bên ngoài, EURO 2024 có vẻ như là một giải đấu dễ được tiếp nhận và tiếp thị. Nhưng một tháng trước ngày khai mạc, người ta ít nhận thấy sự hiện diện về giải đấu trên các phương tiện truyền thông. Những chiếc cúp bản sao khổng lồ đã được sắp đặt trên hành lang của các nhà ga xe lửa trung tâm, nhưng ngành đường sắt của Đức đang gặp khó khăn do đình công, chậm trễ và thiếu đầu tư trầm trọng.

Có thông tin cho rằng người hâm mộ Hà Lan có quá ít niềm tin vào mạng lưới giao thông của người Đức nên khoảng 100 nghìn cổ động viên trong số họ dự định đến đây bằng… xe đạp. Đây giống như một cuộc diễu hành mang tính biểu trưng của đất nước mà sự xanh hóa đạt đến tối ưu hơn là sự phản đối về tình trạng giao thông của Đức.

Đương nhiên, sự quan tâm, xây dựng thương hiệu và hậu cần đều sẽ được tăng cường trong tháng tới. Nhưng đối với tất cả những công việc đang được triển khai ở 10 thành phố đăng cai, với tất cả sự nhiệt tình thể hiện qua nhu cầu mua vé sớm phi thường khi có tới 2,3 triệu người đã đăng ký xem riêng trận chung kết, vẫn còn điều gì đó chưa thể hiện được sự vào cuộc của ban tổ chức.

"Chính phủ liên bang vẫn chưa có một tầm nhìn rõ ràng cho giải đấu", Markus Stenger, đồng Giám đốc điều hành giải đấu của UEFA bình luận. Vì vậy, chắc hẳn là nước Đức thực sự cần một mùa Hè sôi động ở đây. Khi Giám đốc giải đấu Philipp Lahm mô tả EURO 2024 là "một bước ngoặt đối với châu Âu, đối với xã hội, đối với tất cả chúng ta", anh đang đặt một mức độ kỳ vọng rất lớn vào bốn tuần lễ tranh tài sẽ tạo ra một hiệu ứng xã hội để thay đổi hoàn toàn bầu không khí có vẻ như không lý tưởng vào lúc này.

EURO 2024 còn một tháng nữa: Hòa giải và dung hòa - Ảnh 2.

Người Đức hi vọng EURO 2024 sẽ tạo ra một câu chuyện cổ tích như World Cup 2006.

Giải vô địch bóng ném nam châu Âu tại Đức vào tháng 1 diễn ra ở Cologne, nhưng 30 nghìn người đã biểu tình ở trung tâm thành phố và vào buổi tối, gần như có rất nhiều người đến hội trường để cổ vũ cho đội bóng yêu thích của họ. Biểu tình và ăn mừng là những hành động khác nhau, nhưng chúng là sự gợi ý nào đó về mặt tổ chức đối với EURO 2024.

"Giải đấu này là sự hồi sinh của ý tưởng châu Âu, nhằm chống chọi tốt hơn với các cuộc khủng hoảng và mâu thuẫn trong tương lai. EURO và các giá trị của nó, chẳng hạn như sự đa dạng và cạnh tranh, hòa nhập và đối chọi cần được củng cố và tôn vinh", Lahm bình luận trên Kicker.

Vài trò của giải đấu chính là hòa giải, cố gắng làm cho mọi người nhận ra rằng EURO có thể được sử dụng để tạo ra cảm giác gắn kết với nhau. Đây có thể là mục tiêu của ban tổ chức.

Điểm cộng nhỏ về kinh tế

Tất cả những gì mà Lahm bình luận có thể không đại diện cho số đông, nhưng nó gợi nhớ tới kí ức của chính anh về World Cup 2006, khi đội chủ nhà đã lọt vào bán kết một cách huy hoàng để khởi đầu cho một sự hồi sinh mà sau đó được người Đức gọi là "câu chuyện cổ tích mùa Hè".

Thậm chí cho đến nay, World Cup 2006 vẫn giữ một vị trí hiếm có và đặc quyền trong ký ức văn hóa Đức, trong lòng người hâm mộ, vì nó là sự thăng tiến không ngừng sau đây, mà đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2014. World Cup 2006 dường như kết tinh một khoảnh khắc trong lịch sử nước Đức, một thời điểm mà mọi thứ của họ đều bị xáo trộn. Một quốc gia thoải mái với màu da và biểu tượng riêng, tự do và khoan dung, với nền kinh tế đang bùng nổ và khung cảnh văn hóa sôi động, tàu siêu tốc và sân vận động bóng đá hiện đại.

Thomas Hitzlsperger, một thành viên của đội bóng năm đó và hiện là một chuyên gia nổi tiếng, cho biết: "Đó là một bữa tiệc lớn. Thời tiết thật tuyệt, mọi người đều đưa gia đình về nhà và mỗi ngày đều là một niềm vui to lớn".

Nhưng nước Đức của năm 2024 là một quốc gia rất khác: giận dữ hơn, rạn nứt hơn, kém chắc chắn hơn về vị thế của mình trên thế giới. Những cuộc biểu tình trên khắp đất nước đã trở thành một thói quen và đây có thể là sự chia rẽ ngoài ý muốn.

Bất chấp việc Viện nghiên cứu kinh tế Halle (IWH) dự báo, doanh thu du lịch từ EURO 2024 sẽ mang tới 250 triệu euro cho đất nước này, nhưng đây chỉ là một điểm cộng nhỏ về kinh tế và không thể mong đợi một cú hích kinh tế từ sự kiện này.

Oliver Holtemöller của IWH cho biết: Tùy thuộc vào diễn biến của giải đấu, tâm trạng xã hội tươi sáng hơn được truyền cảm hứng từ thành công trong thể thao sẽ là một điểm cộng cho nền kinh tế vốn hiện đang có tâm trạng khá tiêu cực.

Nhật Minh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm